Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Tiến Triển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Tiến Triển. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

Xướng họa: XÓT XA...

 

Bài xướng:

Xót xa...

 

Giãn cách chia lìa cảnh xót xa

Cô-Vi rắc nỗi khổ muôn nhà...

Ngồi nhìn phố thị... tim đau mãi

Đứng dõi quê làng... dạ buốt qua.

Chặn chốt từng thôn lo dập dịch

Khoanh ngăn mỗi xóm đuổi xua tà.

Người thương rủi mất nào đưa tiễn

Chửa thấy bao giờ... quá thảm nha...!

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

An lòng

 

Khốn khổ ê chề... khó thoát ra.

Còn thương cuộc sống cõi Ta Bà.

Mong cầu hiếu hạnh thường bay mất

Ước nguyện yên bình bỗng vụt xa.

Sáng ngẫm điều lành luôn nhắc nhớ

Chiều nghe việc tốt phải giao hòa.

Hiền tâm đức thiện cần tu dưỡng

An lòng xchướng nghiệp buông tha...

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

Vu Lan

 

Đại lễ Vu Lan nhắc nhở người

Nương vào chánh đạo ý thêm tươi.

Nguyện cầu Thất Tổ nhanh siêu thoát

Hồi hướng Cửu Huyền sớm thảnh thơi.

Từ mẫu sinh thời lo báo hiếu

Cha già tại thế nhớ thăm chơi.

Gia phong cốt giữ cho hòa thuận

Chín chữ cù lao khắc trọn đời.

Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

Mong ngày...

 

Khắp cả năm châu họa cúm rồi

Đâu mình đất nước Việt Nam tôi.

Tằm tơ chới với miền xanh ngọc

Dịch giã tanh bành những bạc vôi.

Gióp sức chăm lo ng cứu mạng

Chung tay sản xuất để nuôi người.

Mong ngày thế giới cùng tan dịch

Để cảnh bình yên sớm phục hồi...

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2021

Khẩu nghiệp

 

Khẩu nghiệp thêm hoài bởi ý ta

Nói năng làm trọng để vui nhà...

Câu hiền thủ thỉ sinh lành cội

Tiếng dữ ồn ào phá hoại gia.

Oán hận, căm hờn... thêm chướng ngại

Từ bi, bác ái... đuổi gian tà.

Trau lời nghĩ tốt rèn thân miệng

Ác ngữ, hung từ... chuyện xấu xa.

Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2021

Chùm xướng họa: VỊNH VUI VUI...

 

Bài xướng:

Vịnh Cử Chế

 

Phát triển thi đàn lão dốc tâm

Trái tim Cử Chế hạng cao tầm.

Mê thơ rộng nghĩa mong bày tỏ

Chuộng phú sâu tình muốn diễn ngâm.

Vợ giận vờ đau... thây bão nổi

Bồ ghen giả điếc... mặc giông ngầm.

Cơm nhà đảm vác tù và tổng

Hưu trí lương còm cứ mãi thâm...

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2021

Tưởng niệm

 

Tinh thần ái quốc thật quang vinh!

Đánh giặc kiên cường Mỹ phải kinh.

Tổ quốc ghi công người liệt sĩ

Nhân dân cảm phục bác thương binh.

Hy sinh máu đổ cho dân tộc

Hiến tặng xương rơi cứu nước mình.

Kết đóa hoa tươi mừng chiến thắng

Dâng hương tưởng niệm trước anh linh.

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2021

Tịnh tâm

 

Chín người mười kiểu dễ sân si

Mạnh được yếu thua ích lợi gì...?

Lời kẻ dữ... khơi nguồn tiến bộ

Đức người hiền... giúp bạn từ bi.

Họ khen mình giỏi đừng kiêu n

Làng bảo mỗ khờ chẳng trách chi.

Tĩnh t, an tâm, hòa thượng sách

Sống đời thanh thản... nhớ mà ghi...!

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021

Tình bạn

 

Kim bằng đẹp tựa ánh hừng đông

Sợi nhớ cung thương quyện nắng hồng.

Lưu nghĩa trao người tâm quý trọng

Giữ tình gửi bậu đóa thơm nồng.

Thề non bền vững anh thầm nhủ:

Hẹn biển phôi phai bạn nhớ không.

Thân thiết bao ngày chung ước nguyện

Như vườn hoa thắm mãi đơm bông.

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: BOM CHUÔNG

  

Bài xướng:

Bom chuông

 

Chiến trường bom Mỹ thả nhiều nơi

Sót trái nằm yên chẳng hại người.

Quả thiện em này tu chín kiếp

Nhân duyên lão ấy ngộ mười đời.

Chiều về vang vọng du dương tiếng

Sáng lại ngân nga ấm áp lời(*)...

Tái thiết vui làm chuông lễ Phật

Tâm tình mến Đạo ghé hành ci.

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

Cảm tác trang thơ



Mình ghé trang thơ biển đẫm màu
Vũng Tàu Đường luật... ý truyền mau...
Ba miền đất nước mừng tao ngộ
Một dải non sông khởi nguyện cầu.
Bè bạn giao lưu người nhớ bến
Vần niêm xướng họa tứ vờn u.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

Tinh thần cao cả



Vô cùng khâm phục Trắng bờ-lu
Chẳng sợ hy sinh trước kẻ thù.
-Vít hung hăng như ác quỷ
Mẫu từ nhân ái tựa chân tu.
Ra tay cứu giúp... xông vào... nếu...
Xuống tóc truy ngăn... quyết giữ... dù...

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Lưu bút ngày xanh



Kỷ niệm học trò áo trắng bay
Thì thầm nỗi nhớ vụng cầm tay.
Tiếng ve nức nở ơn thầy dạy
Nhạc phượng u hoài hỏi gió lay.
Lưu bút trao lời thơ đã thấy
Ân tình cất dạ ý đương bày.

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

Quê em



Ngồi ngắm quê mình đẹp tựa tranh
Cây trồng trĩu quả lá tươi xanh.
Đây cam, đó quít, bòng cùng dứa...
Nọ mít, kia xoài, mận với chanh...
Cầu bắc trên sông tầm vững chắc
Thuyền trôi dưới nước độ mong manh.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Bác Hồ vĩ đại

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ (19/05/1890 – 19/05/2020)



Vĩ đại Bác Hồ của chúng ta…!
Việt Nam tôn kính vị cha già.
Bài trừ đế quốc giành quyền sống
Đánh đuổi ngoại xâm giữ nước nhà.
Làm cách mạng tù đày khổ ải
Tới thành công vượt khó bôn ba.

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

Tin vui



Học sinh phấn khởi sớm lên đường
Vài tháng cách ly hợp chủ trương.
Cha dẫn con... đi vào lớp học
Mẹ đưa trẻ... bước đến sân trường.
Bây giờ Cô-vít dường tan bọt
Hiện tại Rô-na cũng nát tương.

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Chiến thắng



Thế giới đã dành lời ngợi ca
Việt Nam phản kích Cô-rô-na.
Tinh thần chống dịch như ngăn giặc
Trách nhiệm phòng gian tựa diệt tà.
Góp của góp công lùa C-Vít
Chung tay chung lực cứu nhà ta.

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2020

Dịch Cô-rô-na



Dịch phổi lây sang lãnh thổ ta
Đến từ Vũ Hán Cô-rô- na.
Khẩu trang bịt miệng ngăn tà quỷ
Bột giặt rửa tay chặn ác ma.
Nhà nước ra quân lo chống lại
Nhân dân cảnh giác để phòng xa.

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Có chí thì nên



Luật Đường niêm đối thật công phu
Nghĩ ngợi miên man vẫn rối bù.
Thực – Luận chuẩn quy do trí sáng
Kết – Đề mở đóng bởi người tu
Học thầy chỉ lối... qua tăm tối
Hỏi bạn đưa đường... vượt uẩn u.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Tần ngần…



Ô kìa! Canh Tý lướt phong vân
Vài bữa ghé đây đến cửa sân...
Hoan hỷ mừng Xuân cao giọng hát
Âm thầm đón Tết vọng lời ngân.
Niềm mơ hạnh phúc còn xa lắm
Mộng ước liên hoan cũng cha gần.