Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: BOM CHUÔNG

  

Bài xướng:

Bom chuông

 

Chiến trường bom Mỹ thả nhiều nơi

Sót trái nằm yên chẳng hại người.

Quả thiện em này tu chín kiếp

Nhân duyên lão ấy ngộ mười đời.

Chiều về vang vọng du dương tiếng

Sáng lại ngân nga ấm áp lời(*)...

Tái thiết vui làm chuông lễ Phật

Tâm tình mến Đạo ghé hành ci.

(*) Chuông chùa Quảng Hương, xã Nghị Đức, Tánh Linh, Bình Thuận.

Tánh Linh, 25-5-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 3:

Đổi kiếp

 

Họ nổ tan tành khắp mọi nơi

Còn em im lặng bởi thương người.

Về chùa đổi kiếp đu trên giá

Theo Phật khai tâm đặng giúp đời.

Giông bão thăng trầm không đục tiếng

Nắng mưa từng trải vẫn trong lời.

Cửa thiền làm bạn cùng hoa lá

Phong cảnh thanh bình khách dạo chơi.

Phú Thọ, 28-5-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 2:

Bom vương

 

Vũ khí quân thù rải khắp nơi

Mang theo chết chóc hại bao người.

May chăng quả sót toan theo Phật

Hoặc giả bom câm muốn đổi đời.

Mỗi lúc du dương ngân mấy tiếng

Là khi thống thiết nhắn đôi lời.

Coi chừng bạn nó rình trong đất

Một phát tanh bành chứ chẳng chơi.

 

26-5-2021.

VĂN THI

 

 

Bài họa 1:

Đến già lam

(Thoát vận)

 

Thân gầy lạc bước ở nhiều nơi

Nguyện đến già lam thức tỉnh người.

Pháo đạn qua thời buông giữa phố

Mưa bom kết thúc dọa trên đời.

Hòa bình cuộc sống năm châu rạng

Hạnh phúc nhân dân bốn biển ngời.

Bác ái, vị tha... cầu mở rộng

Tham tàn, bạo lực hãy dừng chơi...!

Nam Định, 25-5-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét