Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: HỀ...

 

Bài xướng:

Một lão hề

 

Nhìn lão xanh xao dáng vẻ hề

Mỡ màng cũng chịu thấy buồn ghê.

Cái ngày chín bận đều cương thế

Giờ tháng vài phen đã lụt nghề.

Tưởng lắm dùng hoang đời quá tệ

Cho nhiều mất tiệt cháo thành khê.

Đâu liều thuốc lạ không thì phế

Cát bụi nay mai sớm cận kề...

ĐĂNG LỘC

 

 

Bài họa 3:

Ngồi xem

 

Coi đi, ngẫm lại những kèo hề

Thấy cảnh làm càn chán bậu ghê.

Nhóm nọ ham vàng mong đổi áo

Bầy kia thích bạc muốn thay nghề.

Che trời, cướp lộc hòng thao túng

Trách chúa, thương dân khổ cận kề.

Lệnh mới ban ra: Ngài nhóm lửa

Diệt gian tham, nước chẳng còn khê.

Cần Thơ, 27-5-2021.

HUỲNH NGỌC TỰ

 

 

Bài họa 2:

Trò hề

 

Nỗi đau người giỡn tựa chiêu hề

Tiếng nổi như đình thật chán ghê.

Vòng Lợi quay cuồng con cậy thế

Chữ Danh hứng quẫn bạn quên nghề.

Nào hay lắm đất sang thường phệ

C ngỡ nhiều tiền ướt cũng khê.

Từ thiện phải đâu là chuyện dễ

Lòng ngay dạ sáng đổi vui kề.

Vũng Tàu, 27-5-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Cái kiếp hề

 

Dẫu có già nua vẫn thích kề

Tuy rằng bút gãy mực thì khê.

Đêm đêm vẫn hoạt tay nào phế

Sớm sớm còn khua lưỡi trổ nghề.

Vợ cứ eo xèo thêm thực tệ

Tôi đành khéo léo giảm liều ghê.

Giờ đây phải diễn vờ như thế

Để khỏi đi tong cái kiếp hề.

Hải Phòng, 25-5-2021.

LÊ HỮU BAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét