Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THƠ TẶNG – TẶNG THƠ

 

Bài xướng:

Thay lời cảm ơn

 

Một ngày bỗng nhận mấy bài thơ

Lẫn lộn hoang mang đến bất ngờ.

Hiểu rõ phận mình bên chiếu dưới

Hay rằng quý hữu ở trên cơ.

Tẽn tò câu chữ vương khoai sắn

Ngượng nghịu bút nghiên dở cuộc cờ.

Hai Lúa cúi đầu xin cảm tạ

Thẹn lòng không biết thật hay mơ.

TX Phú Mỹ, 24-5-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 3:

Cõi mơ

(Ngũ độ thanh)

 

Lắm buổi mơ màng đọc ngẫm thơ

Bài huynh phú tỷ tuyệt không ngờ.

Cô thầy nguyện tỏ ngời cao ý

Trưởng lão tâm bày thật chắc cơ.

Hổ thẹn còm văn nào sánh chữ

Sầu e đoản ngữ khó đua cờ.

Câu từ tiểu đệ xin mài dũa

Ước nhập thi đàn thỏa cõi mơ.

Gia Lộc, 26-5-2021.

VƯƠNG XUÂN ÁNH

 

 

Bài họa 2:

Đúng là mơ...!

 

Từ ngày tớ học biết làm thơ

Lỗi bệnh liên miên khó chẳng ngờ.

Mến bạn sửa sai hoàn hảo thế!

Thương thầy chỉ vẽ tận tình cơ!

Nhạt phèo Đường luật y rau củ

Cứng ngắc ngữ văn giống cột cờ.

Chân chất thật thà quen ruộng rẫy

Đưc làm thi sĩ, đúng là mơ...!

Sóc Trăng, 25-5-2021.

PHẠM THỊ ĐÀO

 

 

Bài họa 1:

Ối kẻ mơ...!

 

Hai Lúa thiệt lòng tiếp nhận thơ

Người dưng mến tặng khỏi nghi ngờ.

Chiếu Đường vui hỏi người trên chiếu

Cơ ngạnh quý chào bạn dưới.

Cảm tạ anh chàng soi lộn chữ

Ghi ơn trưởng lão cắm nhầm cờ.

Cả đời Huy Vụ thường khiêm tốn

Ngượng nghịu chi buồn... Ối kẻ mơ...!

Vũng Tàu, 24-5-2021.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét