Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: TÌNH THU



Bài xướng:
Tình thu

Se lạnh heo may xác lá rơi
Ngưu Lang – Chức Nữ, thắm nồng phơi.
Trăng treo tán lá vươn đầu núi
Sáo thoảng sườn non vọng cuối trời.
Anh gửi niềm thương tình khắc khoải
Em trao nỗi nhớ dạ buông lơi.
Thu về mộng đẹp tình vương vấn
Ngóng đợi mưa ngâu mát lạnh người.

HỒNG VINH

Họa thơ Cụ Tú



Bài xướng:
Thương vợ

Quanh năm buôn bán ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng. 
Lặn lội thân cò khi quãng vắng, 
Eo sèo mặt nước buổi đò đông. 
Một duyên, hai nợ, âu đành phận, 
Năm nắng, mười mưa, dám quản công. 
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không!

TRẦN TẾ XƯƠNG

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Hoa – Rượu & Thơ

(Thủ nhất thanh tứ đối)



Hoa

Hoa đào chúm chím chào xuân mới
Hoa tuyết lung linh đón nắng vàng.
Hoa ủ hương thơm lời dịu ngọt
Hoa lồng nhụy thắm nét đoan trang.
Hoa nương ánh mắt lòng xao xuyến
Hoa ngỏ lời yêu dạ xốn xang.
Hoa nở nồng nàn luôn kết tụ
Hoa cười rạng rỡ mãi vương mang.

Mừng hội Đường thi



Đã hẹn thi nhân đến Hải Phòng
Thơ Đường mở hội mãi chờ mong.
Trời Nam chữ thảo tràn hương ngát
Đất Bắc lời ca cuộn sóng hồng.
Gửi gắm câu vần dâng Tổ quốc
Gom vào ý nghĩa hiến non sông
Ngàn năm lịch sử lưu truyền sáng
Yêu nước muôn dân một tấm lòng.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: LỠ CHUYẾN


“Đò ngang lạc dấu chân người cũ
Bến nước soi hình bóng bạn xưa”
(Thơ Lê Đăng Mành)



Bài xướng:
Lỡ chuyến

Im vắng lâu rồi, mấy chuyến đưa?
Chờ mong năm tháng mấy cho vừa.
“Đò ngang lạc dấu chân người cũ!
Bến nước soi hình bóng bạn xưa”.
Ngơ ngẩn thư trời xiêu đổ gió
Nôn nao tin nhạn ướt dầm mưa.
Sông Tương nơi ấy ai còn nhớ
Con nước đục trong đã đến mùa.

PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)

Cõi tạm

Chùm thơ Đường Luật của Hoa Đăng.



Cõi tạm

Nghiệp vương nghiệp bá để mà chi?
Hạn Võ liệt oanh há được gì?
Đói khát Hoàn Công hồn thác tủi!
Đắm mê Đắc Kỷ nước suy vi!
Công thành thân thoái vui thanh tịnh
Đạo luyện tâm an thỏa niệm trì
Ngày hưởng gió xuân đêm thưởng nguyệt
Giao hòa trời đất pháp thông tri.

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Mơ ngày hội tới



Sắc hồng phượng vỹ dệt nguồn mơ
Đường phố Lê Chân phấp phới cờ.
Cát Hải tưng bừng mừng đại lễ
Đồ Sơn rộn rã đón người thơ.
Văn nhân khắp chốn về hoan hỷ
Mặc khách muôn nơi thỏa nỗi chờ.
Xướng họa thi đàn ngời xuân sắc
Xôn xao sóng biển vọng tiếng tơ.

Tình thơ hẹn bạn



Nhớ tình thi hữu với làng thơ
Nghĩa bút, hồn văn dệt áng thơ.
Kính cần gửi miền “Hoa phượng đỏ”
Vui mừng chờ bến “Hội xuân thơ”.
Thất ngôn huyền diệu trao lời ngọc
Tứ tuyệt uyên thâm đọng ý thơ.
Ngày hội thơ Đường “mười tám”(*) tới
Thi đàn hẹn bạn xướng vần thơ.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: NHÀN HƯU



Bài xướng:
Nhàn hưu

Già đau vào viện thật lo phiền
Tiêm chích đêm ngày chẳng được yên.
Đăng ký tham gia rèn sức – học
Tự thân tập luyện dưỡng sinh – thiền.
Ngồi thu năng lượng chăm đều đạt
Thiên khí thâu vào đúng tự nhiên.
Sức khỏe, tinh thần ngày khởi sắc
Nhàn hưu, xướng họa bạn thơ hiền.

Xướng họa: MỪNG NGÀY HỘI



Bài xướng:
Một trời mơ

Hải Phòng phượng thắm một miền thơ
Thân hữu hân hoan hẹn đón chờ.
Ý đã gửi trao tình dệt mộng
Lời còn khép mở, bút gieo mơ.
Vươn tầm tri thức say bầu bạn
Sải cánh tương lai nối bến bờ.
Tri kỷ tâm giao hòa nhịp điệu
Hải Phòng nuôi dưỡng suối nguồn thơ.

NGÔ THÁI (Phú Thọ)

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Xướng họa: ƯỚC MƠ



Bài xướng:
Hãy ước mơ

Tuổi trẻ yêu ơi! Hãy ước mơ!
Mênh mông biển rộng hướng nơi bờ.
Trau dồi thực lực vươn theo nhạc
Hun đúc tài năng bước với thơ.
Bạn hữu thân thương tha thiết đợi
Gia đình âu yếm nấu nung chờ.
Bình yên cuộc sống nhiều tâm sự
Trung hiếu Vũng Tàu... dễ cứ ngơ!

TRẦN NHƯ TÙNG (Phú Thọ)

Xướng họa: THƠ XUÂN



Bài xướng:
Thơ xuân

Mậu Tuất đã về dậy tứ thơ
Thả hồn bay bổng quyện vần thơ.
Mai vàng rực rỡ thương quê mới
Đào thắm lung linh nhớ bạn thơ.
Giai điệu mùa xuân bừng khúc nhạc
Nhịp đời năm tháng ngát hương thơ.
Trải qua thử thách tâm càng sáng
Đất nước thanh bình rộn tiếng thơ.

TÚ SẠN (Hoàng Hữu Cát)

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Chùm thơ XUÂN của Nguyễn Khoan



Xuân

Lộc biếc chen đua nở chóp cành,
Xuân về điểm xuyết những màu xanh.
Muôn hương vườn trước vời ong bướm,
Nghìn sắc thềm bên quyện yến oanh.
Em gái mộng mơ vui bạn hữu,
Chàng trai ao ước hẹn duyên lành.
Lòng ta cũng thấy nhiều xao động,
Nắng mới xuân chiều tựa bức tranh.

Lương duyên

Chùm thơ Đường Luật của Tú Rớt Trần Đình Thư.



“Kết liễu” lương duyên

Tuổi nay đã ngự tám ba rồi
Sức khỏe mỗi ngày một đổi “ngôi”.
Đành đoạn nàng thơ cho phải phép,
Buông xuôi cây bút biết là tồi.
Ca bài tạm biệt... run run giọng
Nói khúc chia ly... khợp khợp người.
“Kết liễu” lương duyên lòng quặn thắt
Không gian lắng lại những bồi hồi.