Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Tự Trí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Tự Trí. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

Chùm xướng họa: NGÁO…


Bài xướng:

Ngáo...

 

Làm thơ phải tội lắm khi phiền

Dở dở, hài hài giống kẻ điên.

Hứng nổi không ăn hùng hục viết

Không vui nhịn đói ngẩn ngơ điền.

Chân trời mấy bữa đòi treo ngược

Mặt đất dăm lần muốn đẩy xiên.

Ngõ uyển, cung Hằng trong bát rượu

Tâm hồn vất vưởng... chốn thần tiên.

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: SUNG



Bài xướng:
Thất tùn có sung

Ai nói thất tùn nỏ có sung
Riêng tui hai bựa một ngày... bung.
Hỏi mua khung bán... tha hồ lựa
Nếu mượn thì cho... thoải mái dùng.
Quang Cảnh vừa nghe mềnh rọ khiếp
Danh Thư mới chộ lạo rành ưng.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

"A-Tê..." nhân ái

Những ngày qua, câu chuyện về máy ATM gạo giúp đỡ người dân nghèo
trong mùa dịch Covid-19, được dư luận đặc biệt quan tâm.



Cỗ máy “A-Tê...” mới khởi nguồn
Mà dòng gạo trắng đã trào tuôn.
Trong mùa giáp hạt xua cơn đói
Giữa nạn cô-vi xóa nỗi buồn.
Vận nước tình yêu như vạn bể
Lòng dân nghĩa trọng đáng nghìn non.

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Mừng

Con gái Thu Hương bảo vệ thành công Luận văn Tiến sĩ tại Hoa Kỳ.



Giữa rét mạnh đông ấm cả nhà
Phước như Đông Hải ắp tin xa.
Bao nhiêu ái nghĩa từng thăm hỏi
Biết mấy ân tình những ngợi ca
“Đói bụng nuôi con, con hiển đạt
Giàu lòng dạy cháu, cháu tài ba”.

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

Buồn



Lạnh lẽo buồng không mãi đợi chờ
Đâu ngờ trăng ghé cũng làm ngơ.
Hương vùi gối chiếc còn xao xuyến
Bóng lặn gương đơn lại hững hờ.
Những tưởng còn đây hồi kết tóc
Nào hay mới đó thuở xe tơ.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

Thu hỏi lá vàng



Giữa lối vườn xưa hỏi lá vàng:
Bần thần chi nữa lúc thu sang?
Phải chăng chửa dứt đường duyên nghiệp
Hay bởi tơ lòng hãy nặng mang!
Đã biết từng qua hồi chớp bể
Vừa hay thấm trải thuở mưa ngàn.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Cao tuổi

(Mít già tự bạch)



Tự thấy mình đây tuổi đã cao
Rành may vận phải số... hoa đào.
Mới dòm mấn cộc mà... dây cuộn
Rồi chộ dài chin lại... sóng trào.
Nỏ rứa “lắc cồi” trang hảo hán
Tề mô “lần múi” mặt anh hào.

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Hương xuân còn đượm

(Chữ trong Truyện Kiều)



Gương nga chênh chếch đã nhòm song
Hờ hững trách ai nhạt với lòng.
Chín chục thiều quang vừa sáu hạ
Ngoài nghìn dặm chốc đã ba đông.
Mới hừng lửa lựu sang khàn cuốc.
Từng biếc rừng thu chuyển sẫm hồng.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Em tôi

Thương viếng em – Liệt sĩ TNH và đồng đội.



Được xếp mỗi bàn chẵn bốn đôi
Là nơi an nghỉ của em tôi.
Rời quê ngơ ngác trong mưa thế
Lìa tổ măng tơ giữa gió đời.
Ngã xuống chiến trường khô hết máu
Nằm yên nấm mộ chẳng còn hơi.

Xướng họa: BÊN SÔNG



Bài xướng:
Ơi đò...!
(Tặng Thiết Phan)

Đã có ai chưa suốt cuộc đời?
Qua miền tiên cảnh cuộc tình trôi.
Sông xanh tựa ngọc tô hườm tóc
Trăng ánh như vàng rắc đẫm môi.
Rờn rợn cùng mơ bờ địa phủ
Mơn man với mộng phía thiên đài.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

Xướng họa: CHUYỆN TÌNH TÔI…



Bài xướng:
Chuyện tình tôi...

Nhờ thơ... tôi đã biết yêu em
Mỗi lúc trăng khuya rọi trước thềm.
Nghe thấy tim mình vui rộn rộn
Ngắm nhìn ánh nguyệt dịu êm êm.
Những mong đôi lứa tròn câu hẹn
Thầm ước hai ta vẹn nỗi niềm.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Xướng họa: LÁP-TỐP & MẠNG ẢO



Bài xướng:
Láp-tốp

Ta chẳng còn ai, chỉ mỗi mày
Trút sầu sớm tối nhẹ đôi tay.
Ngất ngư lãm nguyệt ưa vời vẽ
Chếnh choáng say thơ thích đặt bày.
Kiếm ở wi-ki ngàn ý đẹp
Tìm trong phây-búk vạn lời hay.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Chùm xướng họa: MÊ THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Thơ Đường luật

Bảy chữ luân lưu mọi thế thời
Tám câu quan hệ đến nơi nơi.
Tình như mây nước giao duyên thắm
Nghĩa tựa trời quang nhật nguyệt ngời.
Tứ tuyệt kiệm từ cô đọng tứ
Ngũ ngôn tao nhã ý ngoài lời.

Thứ Ba, 1 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: MÙA HOA DẺ



Bài xướng:
Trập trội

Hoa dẻ vàng như những giấc mơ
Hè sang xao xuyến thật không ngờ.
Hương thơm ướp vở từ xưa ấy
Sắc dịu hồn ru đến tận giờ.
Vương vấn ai cài bên kẽ tóc
Bùi ngùi ta vướng suốt đời thơ.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: LỠ CHUYẾN


“Đò ngang lạc dấu chân người cũ
Bến nước soi hình bóng bạn xưa”
(Thơ Lê Đăng Mành)



Bài xướng:
Lỡ chuyến

Im vắng lâu rồi, mấy chuyến đưa?
Chờ mong năm tháng mấy cho vừa.
“Đò ngang lạc dấu chân người cũ!
Bến nước soi hình bóng bạn xưa”.
Ngơ ngẩn thư trời xiêu đổ gió
Nôn nao tin nhạn ướt dầm mưa.
Sông Tương nơi ấy ai còn nhớ
Con nước đục trong đã đến mùa.

PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Xướng họa: ƯỚC MƠ



Bài xướng:
Hãy ước mơ

Tuổi trẻ yêu ơi! Hãy ước mơ!
Mênh mông biển rộng hướng nơi bờ.
Trau dồi thực lực vươn theo nhạc
Hun đúc tài năng bước với thơ.
Bạn hữu thân thương tha thiết đợi
Gia đình âu yếm nấu nung chờ.
Bình yên cuộc sống nhiều tâm sự
Trung hiếu Vũng Tàu... dễ cứ ngơ!

TRẦN NHƯ TÙNG (Phú Thọ)

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Chùm xướng họa: VỀ MIỀN QUAN HỌ



Bài xướng:
Về miền quan họ

Thong thả liền anh ghé Hội Lim
Trèo lên quán dốc ngược qua tìm...
Chị Hai chắc thẹn đâu chưa thấy
Lữ khách còn e cứ lặng im?!
Đỏng đảnh yếm đào đành mỏi mắt
Dập dìu mớ bảy thót rơi tim
Hương tình thắm đượm hay là đã...
Gió thổi qua cầu, áo vội... chìm!

Hội Lim 2018
CẨM PHÚ

Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: CẦU VỒNG TRONG TUYẾT



Bài xướng:
Cầu vồng trên tuyết
Mừng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam

Cả trái đất này chợt nín thinh
Cầu vồng trong tuyết đẹp lung linh.
Đường bay trái bóng vừa... tung lưới
Nhịp đập con tim đã... xé mình.
Phấp phới tự hào cờ Tổ quốc
Dạt dào mến phục bão hành tinh.
Thầy trò xứng đáng công ôn luyện
Đột phá con đường tới đỉnh vinh...

PHAN TỰ TRÍ

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

Chùm xướng họa: BẠN GIÀ


Bài xướng:
Hỡi bạn già!

Sảng khoái tươi lên, hỡi bạn già!
Cho dù mai mốt có thành ma.
Lấy thơ trào lộng mà ha hả
Đem phận trêu ngươi để há hà.
Trí tưởng dập dồn – cầm bút điểm
Hồn dâng lai láng – giục lòng gia.
Tâm tư thanh thản cung năng lượng
Đủ sức cười vang, hỡi bạn già!

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

Chùm xướng họa: VỀ QUÊ


Bài xướng:
Về quê Nội

Bầm ơi! Ngàn dặm gái về đây
Tóc Mẹ bạc phơ vóc dáng gầy.
Còn góp lửa hồng nương bếp rạ
Lại đưa tay héo chỉ vườn cây.
Bồi hồi ký ức người nương bãi
Rạo rực tâm hồn kẻ nước mây.
Lạc bước đem thân nơi đất khách
Hướng trời quê Nội lệ vơi đầy.