Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

"A-Tê..." nhân ái

Những ngày qua, câu chuyện về máy ATM gạo giúp đỡ người dân nghèo
trong mùa dịch Covid-19, được dư luận đặc biệt quan tâm.



Cỗ máy “A-Tê...” mới khởi nguồn
Mà dòng gạo trắng đã trào tuôn.
Trong mùa giáp hạt xua cơn đói
Giữa nạn cô-vi xóa nỗi buồn.
Vận nước tình yêu như vạn bể
Lòng dân nghĩa trọng đáng nghìn non.
Muôn đời nhân ái không hề cạn
Đại dịch tan rồi mãi nét son.

Biên Hòa, 13-4-2020.
PHAN TỰ TRÍ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét