Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Mừng sinh nhật nhà thơ Lê Giao Văn

Chúc mừng sinh nhật nhà thơ Lê Giao Văn, tuổi 74.



Mừng sinh nhật Lê Giao Văn

Hắn ỷ năm sinh lớn cứ giành
Không nhường Quảng Huệ chức đàn anh.
Thôi thì giả dại thêm thằng nhậu
Hẹn lúc làm khôn để việc thành.
Nếu biết tài năng xoay chuyển số
Hãy tin nghị lực sẽ nên danh.
Quảng Nam dõi bước người xa xứ
Phú Mỹ còn mơ giấc mộng lành.

Sài Gòn, 17-4-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI




Cảm họa “MỪNG SINH NHẬT” của Quảng Huệ:
Đồng hương giao cảm

Tuất trước Hợi sau chẳng phải giành
Theo Trăng bằng tuổi đáng làm anh.
Rượu bầu chung chiếu đưa ly cạn
Thơ phú thêm câu góp bút thành.
Ngũ phụng tề phi từng nức tiếng
Đia linh nhân kiệt đã lừng danh.
Sài Gòn bạn đến đầy duyên nợ
Bà Rịa ta nương chốn đất lành.

TX Phú Mỹ, 18-4-2020.
LÊ GIAO VĂN




Chúc mừng sinh nhật

Chúc sinh nhật bác Lê Văn Giao
Thi hữu on-lai chén rượu đào…
Phú vịnh muôn nơi tình thắm thiết
Thơ mừng khắp chốn nghĩa thanh cao.
Bảy mươi tư đủ thân còn tráng
Hai sáu năm thêm sức vẫn trào.
Mến chữ yêu thơ trân quý bạn
Đành chờ qua dịch biết làm sao.

TX Phú Mỹ, 16-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Cảm họa CHÚC MỪNG SINH NHẬTcủa Nguyễn Huy Vụ:
Cảm tạ tri giao

Dẫu chưa gặp bạn – đã tri giao
Ngôn ngữ văn chương đẹp sắc đào.
Tuổi hạc – thân tôi nhìn phía trước
Đường thi – thơ bạn bước tầm cao.
Mắt còn trong sáng chân trời lặn
Miệng vẫn tươi hoen giọt rượu trào.
Bảy bốn xuân đời nghe nằng nặng
Quy trình tạo hóa, cũng không sao…!

TX Phú Mỹ, 17-4-2020.
LÊ GIAO VĂN



Duy Tiến cảm họa vui cùng Lê Giao Văn:
Kết giao

Biết cậu chan hòa muốn kết giao
Thơm trong hương nhụy ấm duyên đào.
Văn chương như đã lời tâm đắc
Cuộc sống xem chừng ý tưởng cao.
Luôn thấy ân tình mau thắm mãi
Thường xem tụ nghĩa cứ tuôn trào.
Mong tràn tươi khỏe cùng con cháu
Tuổi tác tưng bừng rực ánh sao...

Vũng Tàu, 17-4-2020.
DUY TIẾN



Nguyễn Khoan cảm họa vui cùng Lê Giao Văn:
Bạn cùng non nước

Bầu bạn phương trời vốn quảng giao
Thì nên mai vãn... hãy vui đào.
Tương lai con cháu nêu hàng trước
Hạnh phúc gia đình xếp bậc cao.
Non biếc Thú Dương chim biệt tích
Dòng sâu Sông Mịch sóng dâng trào.
Rượu nồng cạn chén lòng xem nhẹ
Chuyện thế muôn đời chẳng vậy sao...?!

Sài Gòn, 18-4-2020.
NGUYỄN KHOAN




Muốn hỏi

Đôi lần muốn hỏi Lê Giao Văn
Rằng cứ trẻ ra chẳng nếp nhăn.
Có phải thơ hay không cần cải
Hay là đất tốt chẳng khi cằn.
Tụ về Phú Mỹ dường vui khoái
Sinh ở Quảng Nam chắc dễ ăn.
Vợ đẹp con ngoan ai cũng quý
Bảy tư xuân sắc... dám ai dằn...

Vũng Tàu, 16-4-2020.
DUY TIẾN




Cảm họa MUỐN HỎIcủa thi huynh Duy Tiến:
Xin thưa

Bảy bốn xuân qua tựa áng văn...
Đời vui như hội có chi nhăn.
Lấy thơ ấp ủ thêm tươi mát
Hòa rượu giao lưu đỡ cộc cằn.
Đất Quảng núi nhiều nên khó nhọc
Thái Bình ruộng tốt dễ làm ăn.
Tình huynh nghĩa đệ luôn bền chặt
Muốn hỏi” – “Xin thưa chớ có dằn...!

TX Phú Mỹ, 17-4-2020.
LÊ GIAO VĂN




Bến thơ

Nặng nỗi ân tình quyện ý thơ
Bảy tư Xuân thắm chẳng ai ngờ…
Thất ngôn hòa rượu gieo vần xướng
Bát cú đợi người họa chữ mơ.
Phú Mỹ vườn đây tình quý trọng
Quảng Nam quê đó đất tôn thờ.
“Vũng Tàu – Đường luật” còn mong nhớ?
Canh Tý gom thành một bến thơ…!

Vũng Tàu, 16-4-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Cảm họa “BẾN THƠ” của Hàn Nhuệ Cương:
Bạn thơ

Vũng Tàu kết nghĩa bạn Đường thơ
Trung – Bắc nhân duyên chuyện chẳng ngờ.
Lắng tiếng tri âm vui cuộc rượu
Hòa câu đồng vọng ngát hồn mơ.
Quảng Nam di sản luôn gìn giữ
Phú Thọ đền thiêng mãi phụng thờ.
Đất khách hữu tình chung một hội
Nguyện sao mãi mãi đẹp như thơ.

TX Phú Mỹ, 16-4-2020.
LÊ GIAO VĂN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét