Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TRĂNG



Bài xướng:
Trăng em

Chữ ngọc câu vàng chớ thử chơi
Trăng non một mảnh gác lưng trời.
Theo mây nhuộm trắng dù muôn nẻo
Mượn gió tô vàng dẫu mọi nơi.
Những bận thương diều treo hạ mát
Là khi nhớ nhạc tỏa thu ngời.
Đem lòng gửi gắm miền thơ mộng
Mạch nước chung tình liệu có khơi?

MAI THẢO



Bài họa 2:
Nguồn thơ

Trăng vàng vạn kiếp mải rong chơi
Tối lại treo lơ lửng giữa trời.
Tháng hạ lùa mây ngời mọi hướng
Mưa về lựa gió tỏa đôi nơi.
Đa tình lãng tử vùi câu quyện
Lãng mạn đài trang ủ ý ngời.
Suối mạch nguồn thơ hòa cánh võng
Cho dòng phú luận sáng bừng khơi.

Đà Nẵng, 16-4-2020.
DANH THƯ



Bài họa 1:
Hỏi vầng trăng khuyết

Bao giờ đón bạn để cùng chơi?
Bãi biển, rừng xanh… đến tận trời.
Những phút mơ màng bay vạn nẻo
Bao lời mộng ảo vút ngàn nơi.
Tình thơ gửi tặng vần tươi rói
Nghĩa cử hòa giao nguyệt sáng ngời.
Ướm hỏi vầng trăng còn thẹn khuyết
Sao thuyền chẳng dám vượt trùng khơi?

Hà Nội, 16-4-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét