Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Vẫn còn đó vết thương đau

K niệm 47 năm ngày mình bị thương (14/4/1973 – 14/4/2020).



Bốn bẩy năm rồi không dễ quên
Chiến trường mù mịt súng vang rền.
Anh em vào trận xông triền trước
Đồng đội mở đường xuống ven.
Vài cáng thương binh về hậu cứ
Mấy em y tá ghếch mảng đèn.
Máu loang mặt đất màu tươi sẫm
Bom dội lưng trời khói đậm đen.
Chinh chiến một thời dâng tuổi trẻ
Hy sinh trọn cuộc đuổi xuân hèn.
Trường Sơn nhớ mãi... Ơi đồng đội!
Vết đạn còn đau chẳng dễ quên...

Vũng Tàu, 14-4-2020.
NGUYỄN BÁ CẤN (Thái Bình)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét