Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

Gửi người Hớn Quản...




Hết lưu manh

Cái tên đẹp đấy... Hỡi Lưu Thanh!
Hống hách kiêu căng lại lộng hành.
Đừng tưởng to mồm lơ pháp luật
Phen này bãi nhiệm, hết lưu manh...?

Vũng Tàu, 13-4-2020.
TRẦN HUỆ



Lão tồi

Đã biết… như ông cũng có người
Cậy quyền ỷ thế diễn trò chơi…
Coi thường pháp luật lờ không biết
Xem nhẹ chủ trương lẫy hiểu rồi.
Lớn miệng xưng danh này chính tớ
Vung tay múa mép đấy là tôi.
Đập bàn chửi mắng về xin lỗi
Cởi áo từ quan... nhé lão tồi…!

Vũng Tàu, 13-4-2020.
VÕ QUANG CẢNH



Lộ hàng...

Dân tín bầu ông nghị khóa này
Mới vừa gắn mác lộ hàng ngay.
Ra đường trốn dịch không che miệng
Xuống phố chơi rong dám cãi chày.
Cứ tưởng quan to gương mẫu mực
Nào ngờ chức nhỏ tính bài bây.
Gồng mình, cả nước lo trừ giặc
Có kẻ khinh trời đứng chỉ tay.

TP Bà Rịa, 12-4-2020.
Tú Râu PHẠM LONG SƠN



Há chẳng...

Thưa rằng xử sự giống lưu manh
Dân biểu khóa ni chắc nỏ thành...
Ông mọ mần răng mà chưởi lính
Mệ già mô hỉ chẳng khuyên anh.
Mới hay quan võ vừa “lên lớp”
Chưa tỏng nhà thơ hỏi rõ rành.
Chỉ thị toàn dân cùng hưởng ứng
Che mồm há chẳng... hỡi lưu manh!

Vũng Tàu, 12-4-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Ai đây...?

Hớn Quản cớ sao lại có thằng?
Mang hàm Tri huyện nói lăng nhăng
Không cho kiểm dịch, còn lên mặt
Cho nó về vườn hết nhố nhăng.

Nha Trang, 12-4-2020.
HỒNG THUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét