Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Kính viếng thi nhân Hoài Yên

Thi nhân Hoài Yên, tên thật là Nguyễn Văn Vang, người thắp sáng tình yêu Thơ Đường luật Việt Nam thời hiện đại, cây Thư pháp tuyệt vời... đã từ biệt chúng ta.




Vĩnh biệt nhà thơ Hoài Yên

Tin buồn vĩnh biệt cụ Hoài Yên
Cây bút tài hoa đức độ hiền.
“Thắp sáng Đường thi tâm sáng tạo
“Bút xưa thi tập trí trung kiên.
“Thơ tình chọn lọc cùng chung đỉnh
“Thưởng thức Truyện Kiều” số phận duyên.
Kính cẩn nghiêng mình người đã khuất
Về nơi chín suối cảnh thần tiên.

Quảng Ngãi, 15-4-2020.
Đan Tâm NGUYỄN GIÀU



Vĩnh biệt nhà thơ Hoài Yên

Kính dâng người Thắp sáng Đường thi
Một nén hương lòng buổi biệt ly...!
Ngọn nến hừng tâm không phút nghỉ
Bút xưa nhiệt huyết khó ai bì
Tình lưu bạn hữu luôn trân quý
Công khởi thi đàn mãi khắc ghi
Bái tiễn huynh thăng cùng Đỗ, Lý...(*)
Bùi ngùi viễn niệm bậc từ bi...!

(*) Đỗ Phủ, Lý Bạch... là các nhà thơ nổi tiếng thời nhà Đường.
Đà Nẵng, 15-4-2020.
HỒ VĂN CHI



Thương tiếc

Vắng cụ Hoài Yên vắng thật rồi
Ngỡ ngàng khúc ruột lắm Người ôi!
Một cây Đường luật hòa sông biển
Ba lối văn chương tỏa núi đồi.
Nghĩa nặng đang dày đành vĩnh biệt
Ân tình cha cạn đăng chia phôi.
Cầu mong tnh độ, hồn siêu thoát
Để vận đời sau thắm lộc chồi...

Nghệ An, 15-4-2020.
TRẦN MAI LỘC



Vĩnh biệt nhà thơ Hoài Yên!

Cổ thụ Làng Thơ ngả bóng rồi...!
Mưa buồn nhỏ lệ gió ngừng trôi.
Khơi nguồn trí tuệ tâm nồng cháy
“Tiếp lửa Đường thi” chí sáng ngời.
“Ngọn nến”, “Bút xưa” bay vạn nẻo
Chân dung Thi Lão tỏa muôn nơi.
Chúc Người an nghỉ hồn thanh thản
Cõi Phật Tiên Bồng mãi thảnh thơi...!

Hà Nội, 14-4-2020.
NGUYỄN QUANG CHÍNH



Lưu dòng tiễn biệt

Tắt rồi... ngọn đuốc cụ Hoài Yên
Vọng khúc Ty gôn vẫn xướng tên.
Khởi thảo Hương xưa khoa bảng giữ
Phục hưng Đường luật phú thư truyền.
Sáu ba xướng họa – khuôn tình mẫu
Chín chín ngón chơi – kỹ xảo nguyên.
Thắp lửa đời thơ hồng sự nghiệp
Thác mà như sống, khác gì Tiên.

Phú Thọ, 14-4-2020.
NGUYỄN SỸ HUY



Tiếc một hồn thơ

Mới đó mà sao dã biệt rồi
Trời xanh khéo cợt cụ Hoài ơi!
Bút xưa bầu bạn rưng rưng lệ
Tạp chí anh em thảng thốt lời.
Nửa gánh gia đình còn lỡ dở
Một bầu nhiệt huyết đã buông xuôi.
-Vi ập đến như dồn nén
Tiếc một hồn thơ, xót phận đời...!

Hải Phòng, 14-4-2020.
PHÚC HỮU



Thương tiếc nhà thơ Hoài Yên

Đôi dòng kính viếng cụ Hoài Yên
Tám sáu xuân thu trí sĩ hiền...
Nhiệt huyết khơi nguồn thơ bác học
Hồng tâm giữ lửa chữ thần tiên.
Lưu vào sử sách trang Đường luật
Để lại nhân gian khúc nhạc thiền.
Tin đến xao lòng thương quý phục
Hương trầm tiễn cụ nghỉ Tây thiên.

Thanh Hóa, 14-4-2020.
LÊ GÁI



Bái biệt thi lão Hoài Yên

Chốn Bồng mở lối đón Hoài Yên
Vọng tiếng thơ đau khắp mọi miền.
Bút pháp còn đây tình lắng đọng
Câu từ vẫn đó cảnh an nhiên.
Buông tay thế sự về quê Phật
Khép cửa phù vân đến cõi hiền.
Vạn nẻo thi đàn se thắt dạ
Xin người siêu thoát tới non tiên.

TX Phú Mỹ, 14-4-2020.
NGUYỄN HUY VỤ



Một tuần hương

Thi Đường gói trọn nỗi niềm thương!
Ôn cổ tri tân suốt dặm trường.
Khởi thủy thông dòng nền thơ phú
Khai phong mở lối áng văn chương.
Muôn nơi góp sức niêm luôn tỏ
Vạn nẻo chung tay luật mãi tường.
Vĩnh biệt Hoài Yên... bao luyến nhớ
Thôi đành chắp bút một tuần hương!

Thôi đành chắp bút một tuần hương!
Cung tiễn người đi suốt dặm trường
Đến chốn bồng lai miền Phật tích
Về nơi tiên cảnh cõi Tây phương.
Sinh ly hữu ứng không sao đoán
Tử biệt vô ưu chẳng thể lường.
Bát thập lục niên đời cũng mãn
Từ nay khuất nẻo bóng tà dương!

Điện Biên, 14-4-2020.
PHẠM ĐÌNH THI



Kính viếng thi lão Hoài Yên

Trang đời gấp lại áng Đường thi
Thương tiếc... người ơi biết nói gì!
Nét chữ Rồng bay còn uốn lượn
Câu vần Phượng múa chẳng ra đi.
Danh lừng bốn cõi danh thơm tỏa
Tiếng rộ mười phương tiếng giỏi ghi.
Hoài niệm lòng tôi vang vọng mãi
Hương tình tiễn cụ giọt sầu ly...!

Hà Nội, 14-4-2020
DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG



Kính viếng cố thi nhân
Khốc biệt

Hè về bối lão vội đi đâu?
Đệ tử nghe tin mắt đỏ ngầu.
Nắng nhạt chiều hôm vừa lịm tắt
Trăng mờ cuối tháng đã chìm sâu.
Con hiền tóc xõa màn sương thảm
Cháu thảo lòng buông ngấn lệ sầu.
Tuyển tập Bút xưa...” thành ký ức
Chỉ còn tình nghĩa nặng niềm đau...!

Hà Nội, 14-4-2020
NGUYỄN BÁ CHÍNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét