Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM



Bài xướng:
Mong...

Mong ước niềm vui khắp mọi nhà
Giúp người chí cả vượt phong ba.
Đem đi phiền muộn đời say hội
Mang đến an nhàn cảnh rực hoa.
Mỗi ý từng lời gieo đức trọng
Bao tình bấy nghĩa kết dung hòa.
Sang hèn vinh nhục là hư ảnh
Tri kỷ chung lòng mãi thiết tha.

HOA ĐĂNG




Bài họa 3:
Chơi nè…

Có kẻ thầm thương dợm hỏi nhà
E rằng họ kháo muốn bà ba…
Bởi vì lão mãi ham mơ nguyệt
Do lẽ cụ thường thích tưới hoa.
Bạn bảo lời hay sinh hảo hiệp
Con khuyên lẽ phải sống hài hòa.
Xóm giềng đàm tiếu không sao cả
Hối cải thực lòng vợ mới tha…!

Sài Gòn, 19-4-2020.
TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 2:
Ngắm...

Cụ ấy thầm yêu muốn đến nhà
Còn e bến nước vọng âm ba.
Đã lo nắng oải trên triền dốc
Lại thấy chiều tàn cạnh dáng hoa.
Biết có đủ không lời ý hợp
Mà buông dư dả tiếng quyên hòa!
Cũng đành chống trượng qua ghềnh thác
Xa ngắm cho lòng vơi thẩn tha.

Sài Gòn, 18-4-2020.
Quảng Huệ NGUYỄN ĐĂNG TRAI



Bài họa 1:
Ước...

Từ lâu ước muốn được sang nhà
Tình nghĩa một rồi tới bốn ba.
Cứ ngại sương sa buồn dáng vóc
Còn lo cát bụi đẫm thềm hoa.
Người đau trước cảnh lòng chưa dịu
Ta sợ bên song nỗi bất hòa.
Chỉ mộng đêm ngày thân thiết mãi
Cho dòng thơ lạc khó buông tha...

Vũng Tàu, 17-4-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét