Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Ước. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ước. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM



Bài xướng:
Mong...

Mong ước niềm vui khắp mọi nhà
Giúp người chí cả vượt phong ba.
Đem đi phiền muộn đời say hội
Mang đến an nhàn cảnh rực hoa.
Mỗi ý từng lời gieo đức trọng
Bao tình bấy nghĩa kết dung hòa.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Ước...

(Nhị Lục điệp ngữ cú; Bát tiu vận)



Kẻ đến ngày sau sẽ đến
Bực mình đâu phải chỉ mình ta.
Nghe sầu khúc nhạc giăng sầu lạ
Luyến vọng cung đàn trỗi vọng xa.
Nghĩa ấy êm đềm phương ấy thả
Duyên này lặng lẽ buổi này qua.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Ước...




Trăng khuya soi bóng lộng bên thềm
Rớt cánh vàng tươi, sắc đậm thêm...
Gợn gió nhẹ lay... lòng dịu nhớ...
Đưa cành khẽ động... dạ khuây êm!
Đường đi trắc trở xa muôn nẻo
Năm tháng ghập ghềnh vọng lắm đêm...