Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

Khắc

 

Tạo pho tượng đá dựng nên hình

Điêu khắc sao thành vật trọng khinh.

Một phẩm tôn thờ cao giá phẩm

Một mình tọa ngự giữa thân mình.

Phật thần có bởi lòng kiên định

Đạo đức mà nên cảnh thái bình.

Sắc tóc màu da dù khác biệt

Sống chung trời đất trọn ân tình.

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2021

Bức tranh in

 

Gió vội len qua để chút tình

Nắng choàng ôm mặt nước lung linh.

Chim kêu gọi bạn vang rừng núi

Lá phất trêu hoa thẹn dáng hình.

Ong bướm lả lơi vờn cánh nhuỵ

Cỏ cây rực rỡ đón bình minh.

Thuyền ai rẽ sóng lay hồn mộng

Một bức tranh còn dở nét xinh...

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Gặp nàng...

Mến tặng nhà thơ Hoa Đăng.

 

Hội tụ ba miền thoảng sắc hương

Hoa Đăng tỏa sáng Hội Thơ Đường.

Doanh nhân xướng họa bao người mến

Nữ sĩ giao hòa lắm bạn thương.

Sóng biển bôn ba bừng nẻo sáng

Tháng năm gắn bó rộn thương trường.

Chí tài chọn lọc ngời “Giai phẩm...”(*)

Gặp gỡ đôi lần dạ vấn vương.

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: KHÔNG & CÓ

 

Bài xướng:

Không

 

Không bóng thuyền qua biển vẫn chờ

Không lời ước hẹn cũng nên thơ.

Không duyên chi gặp xui buồn nhớ?

Không phút nào vơi bước dại khờ.

Không kết chỉ hồng thay Nguyệt Lão

Không màng tình khúc biệt Ngu Cơ.

Không vương cõi tạm bồ đề giác

Không sắc không hình sạch bụi nhơ.

Thứ Sáu, 12 tháng 3, 2021

Lẽ thường

 

Có tụ rồi tan vốn lẽ thường

Sống đời giả tạm hỏi sao vương.

Cửa nhà đất cát xoay cơm áo

Danh lợi tình tiền đắm phấn hương.

Đến buổi suy tàn thân khổ luỵ

Qua hồi khóc hận kiếp đau thương.

Ước chi níu giữ thời gian lại

Hành thiện yêu người đẹp mỗi chương.

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

Tân niên

 

Cung chúc tân niên phúc thọ trường

Mong cầu an lạc khắp muôn phương.

Phú cường đất nước dân vui hưởng

Tân Sửu Xuân trao sự cát tường.

Lộc Xuân

 

Lộc biếc chồi non đã chuyển mùa

Bao nhiêu phiền muộn nỗi niềm xua.

Cành Xuân đã điểm Xuân như ý

Phúc thọ an khang kim ngọc thừa.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Khoảnh khắc Xuân

 

Gõ nhịp thời gian đếm ngược giờ

Giao thừa giây phút đẹp như mơ.

Pháo hoa rực rỡ tưng bừng đón

Phố hội hân hoan tấp nập chờ.

Chim én hát mừng lân trỗi nhạc

Chúa Xuân ban phát lộc xô bờ.

Rinh cành như ý rinh cành phúc

Tuổi thọ miên trường thỏa ý thơ.

Niềm Xuân

 

Xuân đến mà sao nặng trĩu lòng

Năm này dịch khắp ngoài trong.

Mai đào cũng nhạt hương phai sắc

Phố hội thêm buồn cảnh vắng không.

Chung sức đồng tâm xua mối hoạ

Giữ mình tránh bệnh thỏa điều mong.

Thoát qua Cô-Vít người vui khỏe

Đón Tết an khang hưởng phúc hồng.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Duyên hoa

 

Tỏa sắc hồng tươi giữa nắng chiều

Chợt nhìn chạm mặt thấy hồn xiêu.

Ngập ngừng như muốn trao tình ấy

E thẹn làm chi lỡ phận kiều.

Đành viết bài thơ lưu nỗi nhớ

Giấu vào trang vở để mình yêu.

Chẳng lời hẹn ước riêng ai đợi

Núi đứng tương tư sẽ khổ nhiều.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

Du Xuân

 

Những nấc thang kia tựa lối trời

Dâng niềm cảm xúc lạ kỳ ơi...

Long lanh vạt nắng hòa hương sứ

Nhè nhẹ hơi sương rộn tiếng người.

Tượng Chúa uy nghi tay rộng mở

Hòn Bà trầm mặc dáng xa khơi.

Tạo nên vẻ đẹp càng tao nhã

Một điểm tâm linh khó tả lời.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2021

Phúc

 

Chánh niệm thiền tâm chốn Phật đài

Hiện tiền nhân quả rõ không sai.

Tam quy ngũ giới rời nguy khốn

Lục dục thất tình khởi nạn tai.

Gương hiếu Kiền Liên người kính trọng

Hạnh từ Thị Kính sách ghi bày.

Thiên kinh giảng dạy luôn hành thiện

Đời Đạo dung hòa phúc đáo lai.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Khoảnh khắc xuân


 

Gõ nhịp thời gian đếm ngược giờ

Giao thừa giây phút đẹp như mơ.

Pháo hoa rực rỡ tưng bừng đón

Phố hội hân hoan tấp nập chờ.

Chim én hát mừng lân trỗi nhạc

Chúa xuân ban phát lộc xô bờ.

Rinh cành như ý rinh cành phúc

Tuổi thọ miên trường thỏa ý thơ.

 

HOA ĐĂNG

 

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Kỷ niệm

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

 

Sóng trước xô bờ nối sóng sau

Bao nhiêu thế hệ đấng anh hào.

Quân dân đoàn kết nên tình lớn

Đất nước yên bình vững chí cao.

Luyện võ rèn văn chờ nhập ngũ

Giúp người vượt khó dựng phong trào.

Ba miền cùng phất cờ sao thắm

Vang tiếng hùng ca đỏ sắc màu.

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Vô đề

 

Có muộn gì đâu để giãi bày

Một lời dịu ngọt cảm lòng ngay.

Hẹn chi rồi khổ người mong đợi

Trông mãi nên hờn sắc nhạt phai.

Xuân thắm bao mùa duyên mộng đẹp

Tóc xanh mấy thuở mái vơi đầy.

Cầu xin gió bão đừng gieo nữa

Cuộc sống yên lành hạnh phúc thay.

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2020

Tình thơ phố biển


Trải gót đi trên thảm cát mềm

Nghe mùi hương biển luyến lưu thêm.

Nghinh Phong đồi vắng nhìn trời sáng

Vọng Nguyệt sóng trườn vẫy ánh đêm.

Gió thổi hàng dừa soi trước nắng

Lối vào tượng chúa bước bên thềm.

Thi nhân xúc cảm thơ tình quyện

Ảo diệu hoa đèn phố dịu êm...

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Chùm xướng họa: BẾN ĐỖ

 

Bài xướng:

Bến đỗ

 

Gạt bỏ ưu tư gác muộn phiền

Ta tìm bến đỗ để bình yên.

Cuộc đời mua bán danh và lợi

Dĩ vãng chôn vùi tuổi với tên.

Một phút say mê chìm biển khổ

Nhiều năm vun đắp giữ tâm hiền.

Bút nghiên thi họa vui thanh tịnh

Nguồn cội quay về chốn tự nhiên.

Thứ Hai, 19 tháng 10, 2020

Vô đề


Tìm kiếm gì đây ở cuộc đời

Danh quyền phù phiếm tựa màn chơi.

Thắng thua được mất đầy chua chat

Giành giật đua chen quá rối bời.

Tiếng sáo ly trà bên cửa đạo

Vần thơ khúc nhạc dưới cung trời.

Cảnh Tiên cõi Phật nào xa lắm

Tâm lặng bước vào bến giác nơi.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

Hư vô



Màn trời chiếu đất tựa hư không
Giác giác mê mê nhẹ cõi lòng.
Thăng giáng âm dương khai trí tuệ
Chuyển xoay thần khí tựu thanh trong.
Hồn hồn ngạt ngạt chân tâm định
Tịch tịch u u phật tánh đồng.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Xướng họa: TÌNH BIỂN



Bài xướng:
Tình biển

Tôi muốn hòa mình với biển khơi
Hôn lên bờ cát mãi không rời.
Để nghe vị mặn hòa hơi thở
Để thấy hương nồng quyện sắc môi.
Để tiếng gió gào dù lạnh lẽo
Để tình say đắm chẳng phai phôi.