Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Xướng họa: TÌNH BIỂN



Bài xướng:
Tình biển

Tôi muốn hòa mình với biển khơi
Hôn lên bờ cát mãi không rời.
Để nghe vị mặn hòa hơi thở
Để thấy hương nồng quyện sắc môi.
Để tiếng gió gào dù lạnh lẽo
Để tình say đắm chẳng phai phôi.
Người đi giữ nước yên bờ cõi
Hải đảo tình anh nhớ trọn đời.

HOA ĐĂNG



Bài họa 2:
Muốn biết...

Đã biết hồn thơ rực biển khơi
Đường xuân đằm thắm dễ chi rời.
Muốn dòng soi bóng thêm hồng má
Muốn sóng hôn bờ mãi thắm môi.
Muốn níu con thuyền bơi tới bến
Muốn gom bờ cát kết thành phôi.
Bởi lòng sớm định tình bên lái
Thả lưới cùng ai thỏa bước đời.

Vũng Tàu, 07-8-2020
VŨ DUY TIẾN



Bài họa 1:
Biển trời

Ban sớm mây hồng nhuộm sắc khơi
Tuyệt chiêu cồn cát... chớ xa rời...
Nồng nàn đắm mặn trao tình sóng
Say đắm ng trào gửi nghĩa môi.
Thương nhớ, nhớ thương không úa nhạt
Thiết tha, tha thiết chẳng phai phôi.
Đại dương vô tận lòng vương vấn
Trời biển non sông giữ suốt đời.

Phúc Yên, 06-8-2020.
NGÔ TUYỂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét