Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: HÁO DANH



Bài xướng:
Thơ vui
(Ngũ độ thanh)

Làm thơ hợm hĩnh thích lên đài
Nghĩ chắc tao đàn chẳng một ai.
Chễm chệ tầng mây chờ thả thính
Tưng bừng cõi thánh đợi khều “lai”.
Vênh đầu, bọn chúng luôn người dở
Vỗ ngực, mình ta mới kẻ tài.
Ngán ngẩm cho đời bao lạ lẫm
Không bình, chẳng “thích” lại chê bai.

Quảng Nam, 26-7-2020.
VAN DUNG



Bài họa 9:
Tiếc chi...

Nhảy tót vào đây thách... luyện đài
“Tinh thần thượng võ...” hỏi rằng ai...!?
To mồm... nhận lỗi... mình tha lỗi
Lớn giọng... thèm “lai”... bạn cóc “lai”.
Cẩn trọng “dồi trau” rằng bớt tệ
Dày công “học hỏi” sẽ nâng tài.
Dám xin cậu Cử chừa dăm miếng
Thì tiếc chi chàng... trắng bụng... “bai”!

Vũng Tàu, 27-7-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 8:
Thơ vui

Sức mọn màng chi chuyện thủ đài
Văn từ bập bẹ chẳng bằng ai...
Vần thơ Hạc tất còn mang lỗi
Câu chữ Thanh trùng có dám "lai".
Ra sức dồi trau vì quá tệ
Gắng công học hỏi bởi chưa tài.
Nương nhờ cụ Cử xin vài miếng
Lận vốn trong người kẻo bị bai”.

Quảng Nam, 27-7-2020.
VAN DUNG



Bài họa 7:
Xin đừng chửi bậy

Một lũ hùa nhau đẩy xuống đài
To mồm chửi bậy biết về ai...?
Trang này lắm kẻ còn văng tục
Nhóm nọ bao người chỉ hỗn “lai”.
Bữa đẹp đâu nhiều khi láo giỏi
Thời may dễ được lúc khoe tài.
Ngôn từ cụ sĩ ưa mèo chó
Mực tối ta thì cũng phải “bai”.

Quảng Nam, 27-7-2020.
VAN DUNG



Bài họa 6:
Hãy chờ bai

Thì ra bọn hủi thích lên đài
Mõm dọc theo đàn biết hỏi ai…?
Mấy bận chồm lên còn nhỏ dãi
Đôi lần cắn trộm vẫn chờ “lai”.
Bần danh mọn đức vì khoe giỏi
Nẫu phận mờ nhân bởi ghét tài.
Một lũ mè nheo loài bốn cẳng
Ươn hèn đốn mạt hãy chờ “bai”.

Vũng Tàu, 27-7-2020.
BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 5:
Bái bai

Mới lủi ra sân đã rớt đài
Tự mình “danh hão” có đâu ai...!?
Diễu dăm ba ngón mơ nàng “thích”
Được bốn năm vần khoái chị “lai”
Chửa thạo đối niêm vùi bạn dở
Nỏ thông tứ vận tưởng mình tài.
Nẫu mình dậy tiếng rằng: “hay cãi”
Mới biết Tâm lành... chẳng bái bai.

Vũng Tàu, 27-7-2020.
CỬ CHẾ



Bài họa 4:
Gút-bai

Ngẫm tủi mình đơn nó thách đài
Thôi thì tự vẽ... biết chờ ai...
Đôi chòm phận mỏng đòi ra gió
Những đống thân dày chỉ chực “lai”.
Chửi hỗn xiên mồm chê họ kém
Quành nghiêng múa cọ ngỡ ta tài.
Thì ra chốn nọ dăm mười bãi...
Bọn quỷ, nhanh rời vẫy gút-bai.

Quảng Nam, 27-7-2020.
VAN DUNG



Bài họa 3:
Hỗn bút…

Võ dát thơ chua dám thượng đài
Vội nhầm thiên hạ chẳng còn ai.
Xỏ xiên dở giọng quân Tầu tặc
Bát nháo khoe đùi bọn Mỹ lai.
Chữ nghĩa nói năng cần tích thiện
Văn phong viết lách chớ khoe tài.
Thi đàn bạn hữu đều trân quý
Hỗn bút, xô bồ phải gút-bai.

TP Bà Rịa, 26-7-2020.
TÚ RÂU



Bài họa 2:
Gút-bai

Mới nhận vào trang đã hiển đài
Chưa tường chẳng rõ vội đùa ai…!?
Buồn khi gã hợm buông lời rác
Nẫu buổi tên khùng đợi cái “lai”.
Vốn cạn luôn tìm câu diễn giỏi
Đời hâm mãi trọng lối khoe tài.
Nào hay kẻ mọn giăng giàn bẫy
Để hội xem thường lĩnh gút-bai.

Vũng Tàu, 26-7-2020.
BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 1:
Vui t

Có phải làm thơ luyện võ đài
Chi mà... hợm hĩnh lấy lòng ai...?
Chiếu Đường tao nhã đâu cần thính
Chợ chữ duy tình chỉ khoái “lai”.
Tọc mạch ganh đua còn lắm dở
Thậm thâm học hỏi có đâu tài.
Ngẫm đời lạ nhỉ bao người lẫn
Lại “thích” khen mình dọa gút-bai.

Vũng Tàu, 26-7-2020.
CỬ CHẾ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét