Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VỌNG MÃI KHÚC QUÂN HÀNH



Bài xướng:
Vọng mãi khúc quân hành
(Ngũ độ thanh; Cú trung đối)

Người đi vọng mãi khúc quân hành
Cảnh niệm dâng sầu chỗ mái tranh.
Lẳng lặng mình cha ngồi trước ngõ
Trầm ngâm mỗi mẹ đứng nơi gành.
Thương tràn tủi đọng ngày thu héo
Dựng nước quên đời bữa tuổi xanh.
Giữ vẹn hương lòng trung với Đảng
Ngàn phương đá tạc nghĩa ân dành.

Vũng Tàu, 26-7-2020.
BÙI TẤN HOÀN



Bài họa 3:
Viễn du

Rời ga viễn xứ cuộc hương hành
Khắp ng tươi màu tựa cảnh tranh.
Giữa hạ đôi hồi mưa bám cửa
Đầu xuân những buổi nắng đu mành.
Âm thầm huyễn ảo mây trời héo
Quạnh quẽ mơ hồ sóng biển xanh.
Thảo bút tầm thơ mình một cõi
Vùng quê ngủ võng giấc ngon lành.

PHUNG PHAN



Bài họa 2:
Tổ quốc muôn đời

Lời sông núi gọi phải thi hành
Cũng thật xa rồi buổi chiến tranh.
Đợi mãi hình cha nào khép cửa
Chờ in bóng mẹ chả buông mành.
Tình nhà chửa trọn ghìm tâm khắc
Nghĩa nước đang cần đợi tuổi xanh.
Tổ quốc muôn đời luôn giữ vẹn
Hùng thiêng vạn thuở vững yên dành.

Quảng Ngãi, 26-7-2020.
NGUYỄN MINH NHẬT



Bài họa 1:
Nghĩa cử

Nghĩa cử gìn non gác học hành
Trai làng tái ngũ biệt lều tranh.
Cầm tay níu Mẹ ra đầu ngõ
Chuyển gậy dìu Cha đến dãy mành.
Một buổi lên đường tâm gỡ héo
Bao ngày tiễu giặc tuổi còn xanh.
Thù ngăn bảo quốc yên ngàn dặm
Gốc vững cành vươn đạo để dành...!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét