Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Tấn Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bùi Tấn Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Xướng họa: ÁI ĐƯỢM KHƠI

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Bài xướng:

Ái đượm khơi

 

Nhớ thuở thu nồng mãi lặng trôi

Hoàng hôn én nhỏ lượn trên đồi.

Mong chờ khúc nhạc ru tình trỗi

Dõi ngắm cây rừng khảm nụ cơi.

Một cảnh hồng tươi còn giữa lối

Ngàn câu ấm diệu vẫn trong đời.

Loang mờ phủ kín chiều bên cội

Nẻo cũ thanh bình ái đượm khơi.

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THẮM TÌNH MÙA HẠ

 

Bài xướng:

Thắm tình mùa hạ

 

Sang hè phượng đỏ gió đùa chơi

Cảnh đẹp bình minh dõi cuối trời.

Mỗi lúc hoa vàng ươm nhụy khởi

Bao cành nụ thắm tỏa niềm khơi.

Chờ thăm bản giữa từng hôm tới

Đợi ghé nhà bên những buổi mời.

Nắng giữ hồn quê tình chẳng vợi

Dâng trào nghĩa bạn chửa hề vơi.

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

Xướng họa: CHẲNG LU MỜ

 

Bài xướng:

Chẳng lu mờ

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Người ơi miễn vội chớ ngây khờ

Hãy để bên lòng chút mộng mơ.

Buổi giữ bền tươi niềm ước hẹn

Ngày đan dịu ấm nỗi mong chờ.

Dâng lời nghĩa đẹp ru cành đức

Đợi chuỗi hương lành ủ tiếng tơ.

Phúc mãi tìm trao tình rộng mở

Hồn nương ái diệu chẳng lu mờ.

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2021

Xướng họa: VẪN TÌM AI


Bài xướng:

Vẫn tìm ai

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Duyên đành lỡ hẹn bởi tình phai

Đứng giữa trời mây chợt thở dài.

Bữa sóng dâng đầy luôn cợt ải

Hôm rừng xói rộng mãi đùa nai.

Hờn đau níu giữ đem lòng ngại

Tủi nẫu chờ buông nhắc dạ cài.

Một chữ ân nồng mong thỏa ái

Câu thề chẳng đượm vẫn tìm ai.

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: MÙA XUÂN BIỂN MẶN

 

Bài xướng:

Mùa xuân biển mặn

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Một cảnh trời xuân mãi ấm nồng

Khi cành ái diệu thỏa niềm trông.

Chờ neo đức ngọt tâm màng giữ

Gởi mộng đời êm nghĩa níu bồng.

Khúc nhạc ân tình khơi diễm ảnh

Đêm rằm k niệm thắp ngời bông.

Ngồi trên biển mặn ai còn ngóng

Dõi buổi bình minh rực ánh hồng.

Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2021

Nửa vầng trăng đợi

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Xuân nồng nhóm hội gửi bài thơ

Để những vần yêu ngóng lại chờ.

Mộng khúc nơi lòng anh vẫn mở

Giăng tình núi nghĩa chị hoài mơ.

Niềm đan hạnh phúc ru hồn nhỡ

Nỗi chạm bình yên vấn cảnh mờ.

Ghép nửa vầng trăng tìm chữ nợ

Hương lành đợi vẽ thảm hồng tơ.

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2021

Xướng họa: NGUYÊN TIÊU KHAI VẬN


  

Bài xướng:

Nguyên Tiêu khai vận

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Mươi dòng mấy lão trải vần chơi

Để Tết cùng Xuân mãi rạng ngời.

Những lúc thi đàn không mở hội

Bao mùa sách lược vẫn tìm ngôi.

Bình câu họa chữ bên dòng suối

Ghép nhạc hòa thơ giữa nẻo đồi.

Cuộc sống an nhàn vui cảnh dõi

Hương nồng giữ lại gửi ngàn nơi.

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

Vài cảm nhận khi đọc bài thơ VŨNG TÀU DU XUÂN 2021 của Võ Quang Cảnh

 

Một cây bút đang lên của Chi hội Thơ Đường luật thành phố Vũng Tàu. Nếu chúng ta theo dõi một số bài thơ gần đây trên dòng thời gian của anh thì thấy rõ điều đó. Anh bắt đầu đi sâu vào các biến thể Đường thi với những ngôn từ trong sáng mang một nét riêng của người lính khi rời quân ngũ về với ngành du lịch Vũng Tàu. Cái Tâm đã sẵn, cái Tầm đang lên.

Vâng! Chỉ là cảm nhận của riêng tôi.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Nỗi niềm Xuân

 

Xuân này ả Vít quậy tràn lan

Để lễ tình nhân mộng héo tàn.

Mấy buổi mầm non hoài gọi giữ

Đôi tuần tiểu học cũng chờ ban.

Cầu đưa giũ bỏ bầy nhăng cuội

Nghĩ khẩn tìm truy bọn dối gàn.

Một cõi lòng Dân ngời ý Đảng

Tin rằng đất Việt sẽ bình an...

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Lạc nẻo Xuân về

(Ngũ độ thanh; Trốn vận; Tứ đối; Bát tiểu đối; Lục thanh thủ; Lục thanh vận)

 

Lạc chữ đề Xuân vần hỏi Tết

Ru lòng cuộn nẻo gió dồn quê.

Dòng mơ sóng vỗ hờn đêm đợi

Biển hẹn người qua dỗi phố thề.

Nghĩ phận quên đời tâm mới kể

Phai lời nhớ buổi nghĩa còn chê.

Đường xa lối nhỏ tình khơi giữ

Bến cũ niềm trơ cảnh hận về.

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

Xuân về

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Xuân về sáng đẹp cả trần gian

Dõi biển nhìn mây ái ngập tràn.

Điệu hát ươm tình say cảnh cũ

Câu hò dạm nghĩa níu niềm an.

Hoài mơ ngõ chợ mùa vui khởi

Cứ ngẫm hồn quê nụ thỏa dàn.

Để chữ thanh bình thêu vạn lối

Hương đời mát dịu nỗi sầu tan.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Xướng họa: CHIỀU XUÂN NHỚ MẸ

 

Bài xướng:

Chiều xuân nhớ mẹ

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Xuân hồng ghé tặng cảnh ngời tươi

Giữa biển dòng xanh sóng gợn mời.

Mộng chữ duyên lành mơn gió thổi

Mang bầu phước ngọt dõi tình khơi.

Đường mơ khảm rộng màu hoa núi

Nẻo vọng dồn nhanh chuỗi sắc trời.

Dáng mẹ hiên nghèo ngơ ngẩn mãi

Vương niềm ngõ hạnh lúc chiều rơi.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: XUÂN MỘNG

 

Bài xướng:

Xuân mộng

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Chiều giăng vạt nắng trải bên đồi

Rẻo cũ hương nồng khắp mọi nơi.

Mãi đợi trăng vàng trên bến cảng

Còn mong vẻ đẹp cuối khung trời.

Qua miền hạnh phúc luôn tìm dõi

Níu cảnh thanh bình mãi lựa khơi.

Mộng chữ ân lành Xuân khởi ước

Ngàn mơ nghĩa ấm rạng hiên đời.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: RU MÙA ÁI DIỄM

 

Bài xướng:

Ru mùa ái diễm

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Yêu kiều thục nữ sáng mùa đông

Buổi nọ vườn xinh trỗi nắng hồng.

Bãi cuối em ngồi đan cảnh mộng

Non đầu gió quyện khởi lời mong.

Dồn thương mãi đợi bên bờ sóng

Gợi nhớ hoài ươm giữa nẻo đồng.

Lấy những ân lành ru giọng bổng

Cho niềm ái diễm đẹp ngời trông.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: DƯỠNG TÂM HIỀN

 

Bài xướng:

Dưỡng tâm hiền

 

Ngồi nghe tiếng mõ lắng tâm thiền

Bỏ hết ghen hờn để trí yên.

Hướng tới lương tri vời giữ thiện

Rời xa mộng tưởng sẽ tan phiền.

Ngăn lòng đố kỵ gieo mầm hiển

Học chữ tu hành giữ tánh kiên.

Cửa Phật trong ngời ta thẳng tiến

Bồi vun đạo đức dưỡng nhân hiền.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM

 

Bài xướng:

Chân thiện

(Ngũ độ thanh; Lưu thủy; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Phật nhủ con người tránh cõi mê

Lòng trung chí dũng trọn câu thề.

Lên chùa mõ tụng kinh cầu khấn

Hưởng phúc tim vùi chữ hận chê.

Hãy chớ mơn tình khơi mộng thả

Đừng nên oán phận giũ mong kề.

Luôn gìn đức nghĩa vì chân thiện

Khắc mãi ân đời đượm cảnh quê.

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

Nguyện ước bên đời

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận) 

 

Niềm thương rộng mở diễn bao lời

Gửi những hương tình tới bạn chơi.

Nghĩa cả duyên lành luôn trọn quý

Màu tươi phận thắm mãi xinh ngời.

Ươm cành hạnh phúc lưu ngàn cõi

Ghép chữ thanh bình điểm vạn nơi.

Nguyện ước điều minh vào gõ cửa

Hồn trung đức vượng nẻo hiên đời.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Xướng họa: TỨC CẢNH SINH TÌNH

 

Bài xướng:

Tức cảnh sinh tình

 

Thánh thiện hình kia mấy kẻ ngờ

Sinh tình tức cảnh khảm vần thơ.

Đôi hòn đảo mọng bày ngơ ngẩn

Một cửa hang sâu ngó thẫn thờ.

Nhớ liễu đêm kề tâm ngóng đợi

Khơi lòng buổi cận dáng tìm mơ.

Trời ban đất tặng sao mà giống...

Thánh thiện hình kia mấy kẻ ngờ.

Nết người

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận) 

 

Ngàn năm giữ đạo khắc an lành

Hãy chớ mưu cầu cảnh lợi danh.

Phải biết nuơng lời ru nghĩa vẹn

Cần mang trải ý diễn tâm thành.

Hương ngời níu trọn tình luôn tỏ

Đức cả vun đều phận mãi thanh.

Gạt nẻo hồn nhơ hiềm khích giũ

Đừng mơ thế lực để tranh giành.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

Xướng họa: HỒNG CHUYÊN


  

Bài xướng:

Hồng chuyên

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Chuyên mà bỏ trách nhiễu liền khai

Đức mọn tài không những kẻ hài.

Giữ chức moi tiền dân lụy khảm

Mang quyền vét bạc nghĩa tàn phai.

Hồn chưa đỏ thắm đừng lưu giữ

Phận chẳng hồng tươi chớ diễn cài.

Để Phước cho đời ươm chữ Thiện

Hương nồng cõi Việt đón ngày mai.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa:

Trước nắng mai

 

Thẻ đỏ tươi hồng, cứ triển khai

Khi cần thế chấp, nghĩ mà hài.

Chuyên thì mít tịt, quân làm hộ

Chức giữ huênh hoang, thế chẳng phai.

Biết đủ dòng đời, không bận vướng

Tôn cao phẩm hạnh, khỏi thêm cài.

Ễnh ương chớ mộng thành bò được

Chỉ khổ thân hèn… trước nắng mai.

Sài Gòn, 04-01-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.