Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: DƯỠNG TÂM HIỀN

 

Bài xướng:

Dưỡng tâm hiền

 

Ngồi nghe tiếng mõ lắng tâm thiền

Bỏ hết ghen hờn để trí yên.

Hướng tới lương tri vời giữ thiện

Rời xa mộng tưởng sẽ tan phiền.

Ngăn lòng đố kỵ gieo mầm hiển

Học chữ tu hành giữ tánh kiên.

Cửa Phật trong ngời ta thẳng tiến

Bồi vun đạo đức dưỡng nhân hiền.

DIỆU HOA

 

 

Bài họa 3:

Nhẫn

 

Thư thái là khi tĩnh tọa thiền

Sân si xả hết thật bình yên.

Thoáng êm nhịp mõ lòng không bận

Thoảng ấm lời kinh dạ hết phiền.

Đơm đặt kệ thôi... rèn Đức trụ

Thị phi nào chấp... luyện Tâm kiên.

Cho đi sẽ nhận về thanh thản

Học nhẫn nên theo bậc chí hiền.

Sài Gòn, 24-01-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

 


Bài họa 2:

Dưỡng tâm thiền

 

Muốn dưỡng bình tâm ráng học thiền

Mong cầu thân nhược chóng an yên.

Đường đời vất vnoi đường thiện

Nghiệp quả long đong xả nghiệp phiền.

Nhẫn nại đêm ngày nương tánh nhẫn

Kiên cường năm tháng dõi lòng kiên.

Sắc không không sắc... đừng mơ tưởng

Khoảnh khắc còn đây một chữ Hiền...”

Vũng Tàu, 23-01-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Hết tủi phiền

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Nhắn nhủ đời minh gọt chữ thiền

Nương cầu chính trực sẽ bình yên.

Đường vinh tất phải nhờ tâm thiện

Nghĩa sáng hoài mơ gửi phận hiền.

Để nhụy hương bừng bên gối nhẫn

Cho cành đức vượng cõi lòng kiên.

Hồn mong trọn giữ niềm ân bổng

Mộng hão đừng ôm hết tủi phiền.

Vũng Tàu, 18-01-2021.

BÙI TẤN HOÀN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét