Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Thơ ta

(Buồn – vui cuối tuần)

 

Đăng rồi thử đếm mấy người khen

Vỡ lẽ… thơ ta đúng dạng quèn…!

Lai(*) dạo… lưa thưa vài kẻ lạ

Còm bừa… loáng thoáng mấy người quen.

Văn phong thừng chão nghe mà nản

Bút pháp ngô khoai thấy rõ hèn.

Năm mới những toan đường đổi mới

Tìm thầy cấp tiến thử vài phen.

 

Tìm thầy cấp tiến thử vài phen

Nước đục xưa nay phải đánh phèn.

Khấn Phật xuân sang thời gặp đỏ

Cầu trời tết đến vận thôi đen.

Bút nghiên ngày mộng vui nhòa mắt

Thơ phú đêm mơ sướng bổng kèn.

Nghe bảo… thú văn tao nhã nhất

Biết mình phận lúa vẫn bon chen.

(*) Like.

Thềm xuân Tân Sửu.

NGUYỄN HUY VỤ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét