Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM

 

Bài xướng:

Chân thiện

(Ngũ độ thanh; Lưu thủy; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Phật nhủ con người tránh cõi mê

Lòng trung chí dũng trọn câu thề.

Lên chùa mõ tụng kinh cầu khấn

Hưởng phúc tim vùi chữ hận chê.

Hãy chớ mơn tình khơi mộng thả

Đừng nên oán phận giũ mong kề.

Luôn gìn đức nghĩa vì chân thiện

Khắc mãi ân đời đượm cảnh quê.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa 4:

Đâu cứ phải vào chùa

 

Thân này vẫn tự tránh u mê

Chí cổ cùng kim vẫn nặng thề.

Chẳng phải lên chùa, tâm vẫn sáng

Đâu cần niệm Phật, tánh còn chê.

Vần Yêu chữ Đức thầm tu dưỡng

Bả Lợi mồi Danh chớ cận kề.

Nghĩa rộng thanh tao luôn giữ trọng

Ân tình khắc đậm gửi hồn quê.

Trảng Bom, 23-01-2021.

VŨ NGỌC TRỪU

  


Bài họa 3:

Sân si

 

Ra đường gặp của khối người mê

Uổng phí lòng ngay hẫng hẹn thề.

Phật tánh không còn tâm sẽ hỏng

Chân tình đã sổng phúc càng chê.

Hoài trông cảnh vẽ đâu chèo lặng

Mãi đợi buồm giăng chẳng gió kề.

Tích thiện, ao đầy hương bản ngã

Khôn cùng, tửu sắc nhạt hồn quê.

Bình Dương, 23-01-2021.

THẾ GIA

  


Bài họa 2:

Vô thường...

 

Cuộc đời chưa tỉnh hãy còn mê,

Giữ vẹn lòng trung mối hẹn thề.

Dạ vững âm thầm ngoan chớ kể

Tâm thành tĩnh tại oải đừng chê.

Tọa thiền khuya sớm nào bê trễ,

Lướt mạng chiều hôm cứ cận kề.

Chân Thiện Nhẫn thầm mơ hỷ xả

Vô thường... đã nhủ nỗi niềm quê.

Vũng Tàu, 22-01-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Gương đời

 

Em à! Tránh khỏi cõi bùa mê,

Giữ ở lòng nhau vẹn ước thề.

Đặt lễ tâm thành cung thỉnh khấn

Dâng hồn dạ thảo kính dừng chê!

Hồi chuông dõng dạc khuôn trời thả,

Tiếng mõ rền vang cạnh cửa kề.

Phải tính sau này chăm nghĩa thiện,

Gương đời mãi đẹp chốn đồng quê!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét