Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2018

Chùm thơ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN của nhiều tác giả




Năm mới vinh hoa
“Ngày xuân hạnh phúc bình an đến
Năm mới vinh hoa phú quý về”

Ngày Tết rộn ràng mọi xóm quê
Xuân sang khát vọng mãi tràn trề.
Hạnh mong cuộc sống đừng dâu bể
Phúc ước tình yêu trọn tứ bề.
Bình dị khiêm nhường ai cũng nể
An nhàn tĩnh tại họ càng mê.
Đến mai nắng đẹp đời vui thế
Năm mới vinh hoa phú quý về.

Chùm xướng họa GẶP GỠ THI ĐƯỜNG (tự họa)



Bài xướng:
Gặp gỡ Thi Đường
(Ngũ độ thanh)

Gặp gỡ Thi Đường buổi sớm nay
Mừng vui thảo vận đắm tâm này.
Gom ngàn chữ đẹp gieo vần nẩy
Gợi những câu ngời khảm tứ say.
Đã chọn dòng thơ tràn cảnh dấy
Rồi ngâm điệu lý trỗi duyên bày.
Ta mình hứng khởi tình khơi dậy
Rạng nghĩa ba miền sưởi ấm tay.

05-02-2018
QUANG LÊ VŨ

Chùm xướng họa: TẾT KHÔNG VỀ



Bài xướng:
Tết lại không về

Mấy chục năm rồi Tết vắng quê
Điều chi ngăn cản bước chân về!?
Yêu ma dẫn lối vô bờ hoặc,
Quỷ quái đưa đường tới bến mê.
Ham lợi nhân tình mau bỏ nghĩa
Háo danh thế thái chóng quên thề.
Xuân nay rồi lại bao Xuân nữa?
Băng giá trong lòng hết tái tê.

Thềm năm mới Mậu Tuất.
NGUYỄN HUY VỤ

Chùm xướng họa: SÁNG XUÂN NAY



Bài xướng:
Sáng Xuân nay

Đào thắm mai cười tiễn gió Đông
Én chao cánh mỏng vẫy mây hồng,
Tao nhân hội ngộ niềm hoan hỷ
Mặc khách tương phùng nỗi ngóng trông,
Xuân đón thi nhân tươi ý ngọc
Hoa chào nghệ sỹ thắm tơ lòng,
Nắng mai xao xuyến hồn thi sỹ
Ca khúc chào xuân rộn núi sông!

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Chùm thơ XUÂN của Nguyễn Huy Vụ



Xuân đáo

Xuân dường đã đến phải không anh?!
Muôn đóa mai xinh nở thắm cành.
Nắng trải sắc tươi trùm núi biếc
Mây đùn ánh bạc rát sông xanh.
Trông ra bến hoặc sương mờ lối
Ngó xuống bờ mê khói dựng thành.
Thoáng bóng ai về trong đáy cốc
Một thời đôi mắt vẫn long lanh.

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT ĐANG VỀ



Bài xướng:
Tết đang về

Nguyên Đán về kia đã rất gần
Xóm làng nhộn nhịp những bàn chân.
Mai vàng Nam bộ chen hè phố
Đào đỏ Bắc kỳ rực góc sân.
Đỗ, thịt, bánh chưng,... thơm ngày Tết
Bưởi, cam, quất cảnh,... thắm trời Xuân.
Gần xa nô nức về quê Mẹ
Hãy nhớ mỗi năm chỉ một lần...

Phú Lạc Phố, 23 tháng Chạp, Đinh Dậu.
NGUYỄN CHÍ ANH

Xuân tươi



Tết đến Xuân về bung sắc hồng
Tàn Đông tiếc lạnh vẫn say nồng.
Trẻ già thôn xóm hồn thơ nhập
Trai gái làng quê nượp cánh đồng.

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: KHEN ÔNG TÁO



Bài xướng:
Khen ông Táo

Chỉ là đất sét nén ông ra
Khốn nỗi hai ông chỉ một bà!
Sống với nồi niêu trong xó bếp
Vui cùng củi lửa giữa người ta.
Đương quyền kế cận nơi than bụi
Mãn chức chầu rìa chốn gốc đa.
Thân thể lọ lem mà tốt bụng
Linh thiêng – tháng Chạp, tối Hăm ba!

Hạ Thái TRẦN QUỐC PHIỆT

Chùm xướng họa: VUI TUỔI GIÀ



Bài xướng:
Vui tuổi bảy lăm

Vui tuổi bảy lăm chưa thấy già
Tâm hồn, sức sống mãi thăng hoa.
Dưỡng sinh thể dục không hề nản,
Xướng họa Đường thi vẫn thiết tha.
Khuyến khích cháu con xây đất nước
Chung tay dòng tộc giữ tình nhà.
Sống vui, sống khỏe, tâm thư thái
Tra sổ Nam Tào chửa gọi ta....

HUY THUẬN

Sửa thơ cho nhau



Vốn thể thơ này lắm kỷ cương
Lỡ sai, lỗi bệnh chuyện bình thường.
Sửa sang niêm luật vì yêu quý
Thay đổi câu vần bởi mến thương.
Góp ý thấu tình mong phục thiện
Khuyên can đạt lý muốn am tường.
Cùng nhau phấn đấu nâng trình độ
Thi phẩm làm ra chuẩn Luật Đường.

Khen và Chê



Ngẫm đời ai cũng thích người khen
Sửa lỗi, bị chê,... thấy chán liền.
Khen tặng ngọt ngào càng khoái chí
Chê bai mặn nhạt cảm ưu phiền.
Khen sai – Trách bạn... sao đành nỡ
Chê đúng – Ơn thầy... cứ giữ biên. 
Sai, đúng, khen, chê,... thời khó nhỉ?
Tịnh Tâm thức tỉnh... bớt chê, khen...

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TÁO THÀNH TÍCH



Bài xướng:
Táo thành tích kính tấu

Cụ Táo về trời để báo công
Tô son trát phấn vẽ thêm hồng.
Nơi đây bếp đỏ, ngày dăm lượt
Chốn nọ cơm mừng, buổi vạn ông.
Thóc gạo đầy bồ, phơi sợ mốc
Bò trâu ắp trại, bán không trồng.
Quan tham cướp giật đâu còn nữa
Ngọc Đế!... Xin Người để lão trông...

Hà Nội, 07-02-2018
NGUYỄN VĂN ĐỐI

Chùm xướng họa: TÁO CHẦU TRỜI



Bài xướng:
Táo chầu trời

Hai ba tháng Chạp, Táo chầu trời
Dân chúng tiễn đưa rộn khắp nơi.
Cưỡi vội Chép Vàng hồi thượng giới
Tâu nhanh Thượng Đế chiếu trần đời.
Thuận buồm xuôi gió bình an đến
Mưa thuận gió hòa thất bát vơi.
Cúi lạy trời cao ban phúc lộc
Muôn dân sung túc vững cơ ngơi.

QUANG CAO

Chùm xướng họa: CHÀO NĂM MẬU TUẤT



Bài xướng:
Chào năm Mậu Tuất

Chắc mẩm xuân này hẳn khỏe re
Chào năm Mậu Tuất khoái không hè!
Tiễn gà bươi rác vườn càng sạch
Đón chó giữ nhà trộm phải dè...
Thả hứng đường thi hồn thoát tục
Lấy tờ giấy trắng rượu lưng be...
Viết gì vô đó, lưu đời hả?
Thì cứ viết đi – điểm bút nè!

Vũng Tàu, 06-02-2018 
Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Xướng họa: NHỚ CỐ HƯƠNG

Tặng các bạn xa xứ.



Bài xướng:
Nhớ cố hương

Cố hương xao xuyến cõi lòng ta
Tuổi của song thân đã xế tà
Ngóng bạn bè thương nơi cách biệt
Dõi thầy cô mến phút chia xa
Dặm đường đất khách hằng mơ ước...
Nẻo phố quê nhà mãi thiết tha!
Canh cánh bên lòng bao khát vọng
Cội nguồn sâu lắng... chẳng phôi pha.

Việt Trì, 05-02-2018
NGÔ THÁI

Xướng họa: NGÀY CUỐI NĂM



Bài xướng:
Ngày cuối năm

Sáng rẽ đường mây đến Ngọc Hoàng
Kê hồng mở ngõ đón đoàn sang.
Ân cần rượu quế đem mời bạn
Rộn rã lời quê bẩm báo Giàng.
Giữ lửa lò thiêng nồng mỗi độ
Xây vườn quả ngọt thấm từng trang.
Trông Người gọi cánh sao trời hội
Tỏa ánh bình minh những xóm làng.

Hồng Lĩnh, 06-02-2018
PHƯỢNG LAM

Xướng họa: ƯỚC VỌNG XUÂN!



Bài xướng:
Ước vọng Xuân!
       (Tung hoành trục khoán)
“Đông giá mai đào e ấp nụ
Xuân hồng cánh mộng nở xòe hoa!”

Đông tàn, suối nhạc trỗi tình ca
Giá lạnh mây mù... đã lướt qua.
Mai nở nồng nàn hôn đất mẹ
Đào vui rạng rỡ chúc muôn nhà.
E dè lão Tuất vừa khai diễn 
Ấp úng Dậu cô đã tắc loa.
Nụ thắm tươi cười trao vận nước...
Xuân hồng cánh mộng nở xòe hoa!

05-02-2018
TRƯƠNG ĐỨC HẠNH

Xướng họa: CHÚC TẾT



Bài xướng:
Chúc Tết

Lẳng lặng mà nghe tui chúc nha...
Năm nay hạnh phúc đến muôn nhà.
Sẵn sàng tiền mới cho con cháu
Thắm thiết lời vui với mẹ cha.
Mừng tuổi, chúng ta đều vẫn trẻ
Đón xuân, thiên hạ chẳng ai già!
Mỗi năm một Tết bao ao ước
Thế giới năm châu “Một Thái Hòa”!

HUỆ THU

Chùm thơ Đường Luật CẢM XUÂN của Nguyễn Huy Vụ



Bỡn Táo quân

Lại viết đôi dòng bỡn Táo quân
Quanh năm chẳng áo cũng không quần.
Bốn mùa tám tiết mình luôn nhọ
Hai cụ một bà sắc vẫn xuân.
Nồi nhỏ nồi to ra sức đội
Củi khô củi ướt cố công mần.
Hai ba tháng Chạp lên trình tấu
Bẩm báo Ngọc Hoàng chuyện thế nhân.

Chùm xướng họa: HỌC VIẾT THƠ ĐƯỜNG



Bài xướng:
Học viết Thơ Đường

Dạ thưa!... Em mới... học Thơ Đường
Niêm luật chửa làu, vận rối vương...
Muội tỷ trách yêu đừng để bụng
Đệ huynh trìu mến chớ bêu gương.
Khoa trương kiêu ngạo,... đời phê phán
Khiêm tốn thực thà,... bạn quý thương!
Chịu khó tập tành rồi chắc thạo
Mai kia cứ mãi... cảm Thơ Đường.

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT NHỚ NHÀ



Bài xướng:
Tết nhớ nhà

Ngắm đóa mai vàng tết viễn phương
Nao lòng lữ thứ nỗi hoài hương.
Đầu chồng trắng bạc pha màu tuyết
Má vợ hồng phai ngấn vẻ sương.
Uống rượu mừng xuân say vị nhớ
Ngâm thơ khai bút thẳm vần thương.
Bao năm biền biệt trời xa xứ
Đâu cánh đào xưa sắc đỏ vương!

NGUYỄN KHẮC KHOAN (Vũng Tàu)

Xướng họa: TRỌN MỐI THƯƠNG



Bài xướng:
Trọn mối thương

Rạo rực xuân về bút đẫm chương
Hồn thơ lai láng nhớ phi thường.
Viết dòng tâm sự cùng nghiên bút
Tỏ nỗi tang bồng với tuyết sương.
Đất khách tháng ngày nao núng dạ
Trời quê mòn mỏi trọn đêm trường.
Xuân về mai nở càng thêm nhớ
Nhớ bạn nhớ thề gửi mối thương.

NGUYỄN PHI DIẾU

Xướng họa: TRƯỚC BIỂN



Bài xướng:
Trước biển

Xanh trời nắng rọi biển thành gương
Cảnh đẹp mình đơn trái sự thường.
Lặng lẽ mây bay hòa sắc nước
Êm đềm gió thoảng quyện mùi hương.
Xa người nhớ lại làn môi thắm
Vắng bạn quên sao cặp má hường.
Dạo bước mơ màng nhìn sóng vỗ
Thơ buồn cát cuốn tỏa trùng dương...

TRẦN CHÂU HOÀN (Xương Rồng Tím)

Xướng họa: VUA PHẬT



Bài xướng:
Vua Phật

Minh quân Phật Tổ đức Nhân Tông
Rực rỡ vì sao sáng núi sông.
Hào khí Đông A trừ giặc Thát
Hồn thiêng Lạc Việt kết chùa Đồng.
Nghìn năm chí Phật ngời Yên Tử
Muôn thuở lòng dân kết Điện Hồng.
Vua giỏi tôi hiền non nước Việt
Giang sơn vạn thuở rực trời Đông.

NGUYỄN KHẮC KHOAN

Chùm thơ Đường Luật của Trần Thế Dân


TRẦN THẾ DÂN – Bút danh: Nam Vương
Địa chỉ: 192 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu.
Điện thoại: 0903.876.049 – Email: dantt52@gmail.com

Chùm xướng họa: ĐÓN TẾT NHÀ QUÊ



Bài xướng:
Đón Tết nhà quê

Quê nhà sắm sửa tết gì chưa?
Đã ổn hết rồi... Đủ... Dạ thưa!
Một chú heo to, gà cả lứa,
Chục cân gạo nếp, đỗ xanh vừa...
Hoa đào, quất cảnh,... còn đây nữa...
Quần áo, mũ lông,... chẳng sợ mưa...
Chế Nhuệ quê mình ai cũng rứa!
Bình an, vui vẻ đón giao thừa.

Tình Cương, 01-02-2018
SÁU ĐIỂM