Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Xướng họa: TRỌN MỐI THƯƠNG



Bài xướng:
Trọn mối thương

Rạo rực xuân về bút đẫm chương
Hồn thơ lai láng nhớ phi thường.
Viết dòng tâm sự cùng nghiên bút
Tỏ nỗi tang bồng với tuyết sương.
Đất khách tháng ngày nao núng dạ
Trời quê mòn mỏi trọn đêm trường.
Xuân về mai nở càng thêm nhớ
Nhớ bạn nhớ thề gửi mối thương.

NGUYỄN PHI DIẾU




Bài họa 2:
Lạc cảnh

Cụ đồ lặng lẽ... ngắm từng chương
Nét mặt đăm chiêu đến dị thường.
Thơ phú trung trinh chen vạn bạc
Bút nghiên lạc lõng giữa ngàn sương.
Còn đâu khắc lại ngày gian khó
Để đọng vào tâm bước dặm trường.
Tết đến đường xưa còn luyến bóng
Câu thề “tôi – bạn” ngẫm mà thương.

Triệu Phong, 06-02-2018
HỒ VĂN ĐÌNH




Bài họa 1:
Tết nhớ...

Rực rỡ mai vàng gợi tứ chương
Trầm thơm phảng phất cõi vô thường.
Một đời gắng sức nêu danh phận
Mấy độ vươn mình trải gió sương.
Lữ khách nao lòng bao sớm vắng
Tình thơ dậy sóng những canh trường.
Tết về thêm nhớ ngày xưa ấy...
Cha mẹ, bạn bầu nặng nỗi thương!

NGUYỄN KHẮC KHOAN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét