Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Chùm xướng họa: TẾT NHỚ NHÀ



Bài xướng:
Tết nhớ nhà

Ngắm đóa mai vàng tết viễn phương
Nao lòng lữ thứ nỗi hoài hương.
Đầu chồng trắng bạc pha màu tuyết
Má vợ hồng phai ngấn vẻ sương.
Uống rượu mừng xuân say vị nhớ
Ngâm thơ khai bút thẳm vần thương.
Bao năm biền biệt trời xa xứ
Đâu cánh đào xưa sắc đỏ vương!

NGUYỄN KHẮC KHOAN (Vũng Tàu)




Bài họa 2:
Tết tha hương

Từ thuở đi về khắp bốn phương
Tháng năm biền biệt Tết quê hương.
Cha già chân chậm răng thưa gửi
Mẹ ốm thân mòn tóc điểm sương,
Trăm ngả quê nhà thành cố xứ
Một ngày đất khách hóa yêu thương
Mây Tần, núi Dĩ niềm chan chứa
Xuân ngắm mai đào dạ vấn vương.

Bà Rịa, 10-02-2018
PHẠM XUÂN KHU




Bài họa 1:
Tết tha phương

Bốn mươi năm tết đã tha phương
Não nuột vì chưng nhớ cố hương.
Tóc trắng đội đầu pha bạc tuyết
Da lằn xao xuyến nhuốm màu sương.
Rượu mừng xuân đến cười trong mộng
Thơ viết chúc nhà bút nặng thương
Một tết một năm lòng day rứt
Trời quê đào nở dạ ngân vương.

NGUYỄN PHI DIẾU (Vũng Tàu)

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét