Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

Chùm thơ Đường Luật của Trần Thế Dân


TRẦN THẾ DÂN – Bút danh: Nam Vương
Địa chỉ: 192 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu.
Điện thoại: 0903.876.049 – Email: dantt52@gmail.com




Lãng mạn cùng Thơ Đường

Thơ Đường chập chững tóc còn đen
Mất ngủ oan phiền cũng lắm phen.
Xướng họa du dương hay vợ ngán 
Cơm gà nguội ngắt chán chồng khen.
Nồng nàn nghĩa cũ luôn ghi nhớ
Ấm áp tình già chớ nhãng quên.
“Gối mỏi chân chồn” càng lãng mạn
Nàng thơ, vợ quý cứ đan xen…



Thành phố đáng yêu

Thành phố Vũng Tàu đang đổi thay
Đồng lòng góp sức hãy chung tay.
Sạch hơn bãi biển không còn rác
Đẹp đẽ phố phường lắm bóng cây.
Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
Loại trừ ô nhiễm bụi ồn… gây.
Văn minh luật lệ cùng nhau nhớ
Thành phố thanh bình hạnh phúc xây.



Trách nhiệm và tự hào

Tinh hoa đất nước cũng là đây
“Sát thát” vang dồn thấu cỏ cây.
Chí lớn nhiệt thành nền nếp dựng
Tuổi cao năng nổ tấm gương xây.
Công danh thành đạt thêm vui vẻ
Sự nghiệp huy hoàng chút ngất ngây.
Cuộc sống đời thường hương tỏa ngát
An bình tự tại ngắm trời mây.



Ông và cháu

Năm tháng cũng gần mới gặp trông
Hai thiên thần nhỏ đẹp tươi hồng.
Trăm điều đọng nén đè tâm trí
Vạn ước nói ra nhẹ nỗi lòng.
Ông nhớ “Đích tôn” trời thấu hiểu 
Bà thương “Tử đệ” đất am tường.
Tình người ấm áp dâng tràn mãi
Trọng nghĩa hiền tài cháu nhớ không?



Mùa hiếu hạnh

Công cha nghĩa mẹ biển trời xanh 
Nguyện muốn con khôn sống thảo lành…
“Tứ đại trọng ân” lòng thánh thiện
“Vu lan báo hiếu” dạ chân thành.
Từ bi bác ái gieo nhân cách
Gái đảm trai tài gặt phước sanh.
Hiếu nghĩa làm con ghi khắc cốt
Cứu người ban phước chẳng màng danh...



Một vần hay...

Gia đạo an bình mới tuyệt hay
Con hiền thành đạt phúc phần hay.
Trẻ trai tập luyện đời vui khỏe
Già lão ngồi thiền sống thọ… hay!
Đức độ khi giàu gieo nết tốt
Tâm lành lúc khó gặt điều hay.
Từ bi bác ái muôn người mến
Nhã nhặn khiêm nhường vạn ý hay.



Ngôi trường quý yêu

Lập nghiệp phương Nam quá nửa đời
An bình cuộc sống đáng cười tươi.
Nhớ trông trường cũ lòng day dứt 
Mong ngóng bạn xưa dạ rối bời.
Nam Định nơi sinh hun đúc chí
Vũng Tàu chốn ở trở nên người.
Thành Nam hãnh diện ngôi trường quý
Chắp cánh tài năng mãi rạng ngời.



Quý trọng người cao tuổi

Sống khỏe an bình dáng đã thon
Quên rồi ký ức thuở vàng son.
Hăng say tập luyện đời thêm thọ
Mê mải chọn tìm… bút bớt non.
Góp sức chung xây tình bác ái
Hợp lòng vun đắp phận làm con.
Chăm lo quý trọng người cao tuổi 
Đạọ lý nhân văn… mãi mãi còn.



Tự hào Thành phố Hoa Phượng đỏ

Hải Phòng đất cảng mãi thân thương
Phượng đỏ tháng Năm mọi nẻo đường.
Dậy sóng Bạch Đằng chìm xác giặc
Vung gươm Hưng Đạo… nổi danh Vương.
Chiến công oanh liệt lưu truyền mãi
Lịch sử hào hùng tạc tấm gương.
Thành phố dũng trung và quyết thắng
Lẫy lừng thủy chiến… tỏa thơm hương.



Hòn non bộ

Hữu tình non bộ của nhà tôi
Gọn nhỏ xinh xinh dáng tuyệt vời.
Đế Thích chơi cờ nhìn sướng mắt
Đường Tăng rong ruổi ngắm vui đời.
Cần Thăng thăng tiến nhường con cháu
Trúc Nhĩ giáng lương nhận lộc trời.
Bạn khách vào chơi khen tấm tắc
Ngộ Không, Lã Vọng,… cũng tươi cười...



Triết lý Tam Không

Bảnh bao chẳng nịnh luôn cương trực
Trang nhã luận tranh thích cạn lời.
Một chút ngang tàng đầy cá tính
Thừa dư bản lĩnh đủ mùi đời.
Yên lòng thanh thản yêu từ Nhẫn
Vững dạ an nhàn ghét chữ Tôi.
Thẳng thật khó thành người tử tế
“Tam Không” triết lý phẩy tay cười!



Cứ thảnh thơi

Sáu sáu mùa xuân dốc cuộc đời
Thơ Đường tắm biển vẫn vui chơi…
Trẻ trai biển rộng ham vùng vẫy
Già lão sông dài muốn nghỉ ngơi.
Trách phận than thân đời khốn khó
Da mồi tóc bạc sống chơi vơi.
Trời cho vóc dáng còn phong độ
Tao nhã đàng hoàng… cứ thảnh thơi.



Thương tiếc anh Năm

Sôi nổi yêu đời rất thiết tha
Hiền lành lãng mạn thích thơ ca.
Dũng trung nhập ngũ thương đồng đội
Hiếu nghĩa lên đường nhớ mẹ cha…
Tổ quốc ghi công dân tiếc nhớ
Hy sinh anh dũng nước an hòa.
Tự do… đã đổi bằng xương máu
Thương tiếc anh nhiều nhớ diết da.



Hãy đến với thành phố tôi

Hãy đến nơi này thành phố tôi
Sáu kho Bến Bính nghỉ chân thôi.
Đồ Sơn, Hòn Dấu hoang sơ đợi
Lan Hạ, Cát Bà tuyệt cảnh chơi.
Đổi mới tư duy cùng đất nước
Vươn lên sáng tạo hợp lòng người.
Hải Phòng năng động và thơ mộng
Khách quý doanh nhân… xin kính mời.



Mừng thượng thọ

Khỏe mạnh tươi cười lẻ tám mươi 
Thơ văn, bóng đá vẫn bên đời.
Dạo chơi đất Nhật thăm con cháu
Đi khắp trời Nam đến mọi người.
Trách nhiệm chăm lo công việc hiếu
Nghĩa tình chu đáo cháu thành đôi.
Toàn tâm sức trí cho dòng họ
Tao nhã an khang… thật tuyệt vời.



Trăng và tôi

Tỏa sáng biển rừng dãy núi cao
Song thưa mái lá cũng len vào.
Trai tài, gái sắc, trăng ngơ ngẩn
Mây thắm, trời trong, nắng ngọt ngào.
Xế bóng chiều tà thu đến đợi
Chồn chân gối mỏi gió lao xao
An nhiên tự tại đời tao nhã
Sống khỏe niềm tin cứ dạt dào.



Viếng Mẹ

Trở lại quê nhà viếng mẹ yêu
Thanh Minh chợt đến biết bao điều.
Bâng khuâng nhẹ bước nhìn mây lượn
Ngơ ngẩn nặng lòng ngắm gió phiêu…
Khối óc suy tư bia đẹp dáng
Con tim khắc khoải mộ yêu kiều.
Thanh cao đẹp hướng nghe tìm chọn
Nồng đượm phúc ban nhớ sớm chiều.

TRẦN THẾ DÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét