Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Thế Dân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Thế Dân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Chùm xướng họa: VẮNG BẠN



Bài xướng:
Vắng bạn

Nâng tách trà thơm vắng bạn hiền
Thương thầm trúc lạnh đứng ngoài hiên.
Gió lay mấy độ rèn thân cứng
Bụi phủ bao phen giữ dáng thiền.
Ngẫm lúc bão giông còn bối rối
Thấy đời đen bạc chửa bình yên.

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

Chùm xướng họa: NGỒI NHẦM LỚP

Gửi các cháu ngồi nhầm lớp.



Bài xướng:
Ngồi sai chỗ

Trẻ con lắm đứa ngồi sai chỗ
Không biết thật tình thuộc loại ngố.
Vênh váo, hợm mình, có vẻ oai
Ngẩn ngơ, khua mép, bao trò lố.
Thử xem các góc đang lao nhao
Để đếm mấy ngày được lố nhố.

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

Đỉnh núi mộng mơ




Chinh phục an toàn đỉnh núi cao
Cáp treo hiện đại hãy lên nào!
Hồ Mây, thác nước in trời biển
Núi Lớn, mây nguồn quyện gió sao.
Du lịch, vui chơi mừng hạnh phúc
Tham quan, nghỉ dưỡng tiễn ba đào...

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Nhân văn, mãn nguyện


Chúc mừng sinh nhật trang thơ Fb Đường luật Hải Phòng tuổi lên 2.



Hải Phòng đất Cảng vẫn trong mơ
Rạo rực lòng tôi chẳng bến bờ.
Trai trẻ, say mê rèn kiến thức
Tuổi già, ham muốn luyện văn thơ.
Đồ Sơn, Cát Hải, mong thờ thẫn
Tô Hiệu, Cầu Rào, nhớ ngẩn ngơ...

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

Mùa hiếu hạnh



Công cha nghĩa mẹ biển trời xanh
Nguyện ước con khôn sống thảo lành.
Bốn nhớ đền ơn lòng thánh thiện
Hai mong báo hiếu dạ chân thành.
Từ bi bác ái thương nhân loại
Gái giỏi trai tài giúp chúng sanh.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Thưởng ngoạn Vũng Tàu



Biển núi quyện hòa, lộng gió khơi
Bồng lai tiên cảnh, rạng đông ngời.
Nghỉ chân Hồ Cốc, vui thơ mộng
Tắm biển Bờ Sau, sướng tuyệt vời.
Bãi Pháo, Hồ Mây sinh thiện ý
Bạch Dinh, Núi Nhỏ nảy duyên trời...

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

Điểm đến – thả hồn thơ



Văn minh hiện đại... Vũng Tàu yêu
Bãi Trước xôn xao trải nắng chiều.
Sốt sắng ngẩn ngơ lòng nhớ biển
Ngất ngây lộng lẫy hội thi diều.
Hạ Long, Trần Phú... con đường đẹp
Núi Nhỏ, Hồ Mây... ấn tượng nhiều.

Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Thờ ơ ơi!



Sẽ phải làm chi tuổi xế chiều
Để mà khỏe mạnh bớt đăm chiêu?
Niềm tin nhạt nhẽo trôi năm tháng
Hy vọng mong manh tuột cánh diều.
Thiết thực ngồi nhà gom sự thể
Vu vơ dạo phố ngắm phù điêu.

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Xướng họa: MÃN NGUYỆN


Chúc mừng Hội thơ Việt Nam trên facebook – Đà Nẵng 08-7-2018.



Bài xướng:
Mãn nguyện

Đà Nẵng vươn mình dệt ước mơ
Đường thi... “phây-búc” đẹp vô bờ.
Trẻ đang sung sức, vui, mừng đợi
Già tiếp hăng say, thích, ngóng chờ.
Học hỏi, đam mê, sinh cảm hứng
Tưng bừng, thân ái, ẩy hồn thơ.

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: NHỚ NGƯỜI ĐI




Bài xướng:
Nhớ người đi
Kính tặng anh Nguyễn Khắc Khoan.

Gặp gỡ sum vầy nỡ biệt ly!
Chia tay vội vã nói câu gì?
Chúc anh khỏe mạnh vui bầu bạn
Mừng chị yên bình thích tứ thi.
Kỷ niệm êm đềm luôn đọng lắng
Tình thân vui thú chẳng ngừng ghi...

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Cứ “phình phường”



Vài năm cố học viết thơ Đường
Thi hữu khuyên rằng: Dễ vận “ương”!?
Trí nhỏ, trẻ trai cân dại gái
Gan to, già lão đối thơm hường.
Khai Xuân mở hội buồn anh Quách
Mùi Tết đậy thơ chán chị Thường.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Đỉnh cao trí tuệ

Tiểu đối
(Cô nhạn xuất quần)



Sức mạnh Đường Thi quả diệu kỳ
Đỉnh cao trí tuệ mãi mê ly.
Chờ mong trảy hội ngàn người đến
Khao khát lên đường vạn dặm đi.
Tay bắt mặt mừng rồi nhập cuộc
Tham gia xướng họa chẳng phân bì.
Vũng Tàu thơ mộng tình nồng thắm
Học hỏi khiêm nhường đáng phát huy.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: NHỚ QUÊ



Bài xướng:
Chiều nhớ

Thương cánh cò nghiêng mỗi buổi chiều
Bờ tre cong ngọn đứng đăm chiêu.
Người về ngõ trúc mờ sương khói
Nắng đọng hàng cau vẳng sáo diều.
Kỷ niệm thời thơ miền vọng tưởng
Cảm hoài quê mẹ chốn thân yêu.
Nổi nênh mới thấy tình sâu nặng
Gửi lại ngày xưa nỗi nhớ nhiều.

Xướng họa: VŨNG TÀU THƠ MỘNG



Bài xướng:
Vũng Tàu thơ mộng

Biển núi đêm ngày lộng lẫy không?
Tao Phùng nắng tỏa quyện hương nồng.
Tương Kỳ rộn rã chào du khách
Bãi Trước bình yên thỏa dạ lòng.
Mãn nguyện Hồ Mây cần thưởng thức
Mừng thăm Bãi Pháo vợi chờ trông.
Nơi này vãng cảnh... hồn thơ mộng
Nhớ mãi tình ai rực lửa hồng.

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Tiền – Tình ! còn – hết...!

“Lúc gian nan mới hiểu được lòng người...”



Hạnh phúc trời ban tưởng mãi tròn!
Vương sầu vướng khổ vẫn còn son!
Trai hiền giản dị...! Lòng say khướt!
Gái đảm yêu kiều...! Dạ tưởng ngon!
Tựa núi. Dư tiền: Thưa, gửi, ngãi!
Như bèo. Nhẵn bạc: Quát, bay hồn!
Thương chồng. Đạo lý! Nghe mà hãi!
Nghĩa nặng tình sâu! Chẳng thấy còn!

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Xướng họa: THƠ XUÂN



Bài xướng:
Thơ xuân

Mậu Tuất đã về dậy tứ thơ
Thả hồn bay bổng quyện vần thơ.
Mai vàng rực rỡ thương quê mới
Đào thắm lung linh nhớ bạn thơ.
Giai điệu mùa xuân bừng khúc nhạc
Nhịp đời năm tháng ngát hương thơ.
Trải qua thử thách tâm càng sáng
Đất nước thanh bình rộn tiếng thơ.

TÚ SẠN (Hoàng Hữu Cát)

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Tôn vinh phái đẹp

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08-3.



Áo dài truyền thống dáng kiêu sa
Trang điểm chút thôi... lộng lẫy mà!
Ngày Tám hài lòng mừng lễ hội
Tháng Ba hãnh diện hát bài ca.
Gia đình êm ấm sinh bình đẳng
Xã hội tươi vui sống thuận hòa.
Thế giới tôn vinh người phụ nữ
Mãi luôn xinh đẹp tựa rừng hoa.

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Xướng họa: CẢM TÁC NGUYÊN TIÊU


元宵  
今夜元宵月正圓 
春江春水接春天 
煙波深處談軍事 
夜半歸來月滿船


Nguyên tiêu

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thủy tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

Đêm 24-02-1948
Hồ Chủ tịch



Bài xướng:
Rằm tháng Giêng
(Bát vận đồng âm)
Cảm tác bài “NGUYÊN TIÊU” của Hồ Chủ tịch.

Một mảnh xuân rằm tỏa núi sông
Vần thơ Bác vịnh bóng trăng lồng.
Chèo khua độc lập vàng muôn sóng
Thuyền lướt tự do đỏ triệu lòng.
Núi ấp mây cài đan cõi mộng
Sương vờn sắc phủ dệt thinh không.
Người nhân trí đức căng buồm lộng
Đất nước bừng lên vạn ánh hồng.

Hà Nội, 01-3-2018

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2018

Xướng họa: NGUYÊN TIÊU và ĐẠO PHÁP

Tác giả bài xướng.


Bài xướng:
Nguyên tiêu và Đạo pháp

Bánh trôi, chè oản với đèn lồng
Trăng tỏ làm thơ ngắm múa rồng...
Phật tử chờ mong cầu thuận vũ
Cao tăng thỉnh giảng ước điều phong.
Dân an thịnh vượng xây Nam Việt
Quốc thái phồn vinh dựng Lạc Hồng
Thanh thản đầu xuân vui thưởng ngoạn...
Cả năm hạnh phúc đón thành công.

Rằm tháng Giêng năm Mậu Tuất.

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

Ngắm đã đời

(Nhớ ông Bành Thông 1941 – 2016)



Nhỏ bé xinh xinh dám chọc trời!
Cay xè lưỡi bỏng rát bờ môi.
Xanh khi thiếu tháng còn xanh biếc
Đỏ lúc thừa ngày vẫn đỏ tươi.
Gắng gượng nhanh mồm nhai vội vã
Ung dung mạnh miệng nuốt liên hồi.
Trời sinh đất dưỡng nhìn vui mắt
Chổng ngược chờ xuôi ngắm đã đời!