Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu thơ mộng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vũng Tàu thơ mộng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Về miền nắng gió



Hãy đến quê em biển Vũng Tàu
Nghỉ ngơi vãng cảnh quyện bên nhau.
Nước non xanh biếc so trên dưới
Bãi tắm đông đầy sánh trước sau.
Tượng Chúa Ki-Tô nơi thỉnh bái
Niết bàn Tịnh xá chốn chiêm cầu.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Xướng họa: VŨNG TÀU THƠ MỘNG



Bài xướng:
Vũng Tàu thơ mộng

Biển núi đêm ngày lộng lẫy không?
Tao Phùng nắng tỏa quyện hương nồng.
Tương Kỳ rộn rã chào du khách
Bãi Trước bình yên thỏa dạ lòng.
Mãn nguyện Hồ Mây cần thưởng thức
Mừng thăm Bãi Pháo vợi chờ trông.
Nơi này vãng cảnh... hồn thơ mộng
Nhớ mãi tình ai rực lửa hồng.