Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn xướng họa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xướng họa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Xướng họa: TẠI CÁI ĐẦU

Vui cuối tuần...

  

Bài xướng:

Tại cái đầu

 

Mái đầu hơi bạc... bác mình ơi...!

Nhắn nhủ vài câu... tiếp đỡ lời...

Giàu tiếc của nhà tuy chẳng lợi

Khó màng danh trẻ có đâu vơi.

Đội bông làng ngỡ người đâu tới

Nhìn tóc vợ thương bạn chả mời.

Thúc thủ xuề xòa thao thức bởi...

Tuổi già răng rụng hỏi còn chơi...!?

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Xướng họa: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI



Bài xướng:
Nỗi nhớ tháng mười

Xin chào tạm biệt tháng mười ơi!
Tiễn cả thu đi dạ rối bời.
Rặng liễu ven hồ buông cánh rụng
Vườn hồng trước ngõ xỏa hoa rơi.
Giao thời ướt lạnh sương đầu núi
Đổi tiết khô hanh gió cuối đồi.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: HÃY ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Hãy đến Vũng Tàu

Ngày hội Đường thi – hội núi sông
Vũng Tàu thao thức một trời hồng.
Thi nhân khắp chốn nôn nao hỏi
Mặc khách bốn phương náo nức trông.
Gửi gắm niền tin tình thắm thiết
Trau dồi vần điệu dạ chờ mong.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Xướng họa: TỰ SỰ



Bài xướng:
Tự sự

Hằng vui để ước cái tươi giòn,
Quên cả gian lao với mỏi mòn.
Sướng khổ, ngược xuôi kìa tạo hóa,
Lo buồn, cao thấp ấy càn khôn.
Bền gan gắng sức tình chồng vợ,
Quyết chí chung lòng cảnh cháu con.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Xướng họa: QUYỂN LỊCH TREO



Bài xướng:
Quyển lịch treo

Xin đừng nóng vội bóc em ra
Xấu đẹp rồi đây cũng biết mà…
Phấp phỏng chờ mong thời khắc định
Nôn nao ngóng đợi tháng ngày qua.
Dù to hoặc nhỏ cùng con số
Dẫu đỏ hay vàng cũng nụ hoa.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Xướng họa: CỘT MỐC CHỦ QUYỀN



Bài xướng:
Cột mốc chủ quyền

Giàn khoan sừng sững giữa khơi xa
Soi bóng lung linh biển nước nhà.
Khai thác tài nguyên cho đất Mẹ
Canh phòng lãnh hải giữ quê Cha.
Bão giông gào thét không lùi bước
Sóng dữ dập dồn vẫn vượt qua.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Ngày hội thơ Đường luật

Bà Rịa đăng cai hội luật Đường
Tưng bừng phố đón bạn muôn phương.
Người về chia lửa vui thi khách
Ta đến chung lòng đẹp cú chương.
Một khúc tri âm say cảm mến
Hai miền nam bắc kết yêu thương.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: CHỐN THUẬN HÒA

Hướng về Ngày hội thơ Đường luật toàn quốc mùa xuân 2019
tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.



Bài xướng:
Chốn thuận hòa

Ngày hội tao đàn của chúng ta
Đường thi đất Việt nở muôn hoa.
Hải Phòng – Phố Cảng vừa sum họp
Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp bước xa.
Nữ tướng Lê Chân ngời chiến tích
Anh hùng Họ Võ(*) rạng lời ca.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: VUI KẾT DUYÊN THƠ



Bài xướng:
Vui kết duyên thơ

Hạ bút cùng vui xướng họa thơ
Thi nhân tương ngộ ý mong chờ.
Sân chơi tao nhã niềm hy vọng
Bến đợi thân tình nỗi ước mơ!
Lục bát thanh tâm tình tỏa sáng
Thất ngôn say dạ nghĩa tôn thờ.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: BÙ NHÌN



Bài xướng:
Bù nhìn

Nón mê áo rách đứng trông trời
Đồ giả nhìn xa vẫn tưởng người.
Phơ phất lá cờ trong gió thoảng
Leng keng vỏ ốc giữa mây trôi.
Bên tai thế sự thành trâu vậy
Trước mắt nhân tình hóa phỗng thôi.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Xướng họa: DUYÊN THƠ



Bài xướng:
Duyên thơ

Hãy đến cùng nhau xướng họa chơi
Duyên thơ nối bạn thắm trang đời.
Đường thi sáng tác ngời câu chữ
Lục bát vần gieo mượt ý lời.
Thi hữu thi huynh tình chẳng cạn
Tri âm tri kỷ nghĩa nào vơi.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: BỞI VÌ...



Bài xướng:
Bởi vì...

Bởi đâu lạc bước chốn phù sinh
Vì dệt mối duyên mộng hữu tình.
Bởi chữ đá vàng muôn thuở đợi
Vì câu son sắt một thời in.
Bởi thân tầm gửi nên phiền muộn
Vì kiếp dã tràng chẳng nhục vinh.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: NGẪM



Bài xướng:
Ngẫm

Ngắm bụi tre ngà trổ búp măng
Ngẫm xem sinh tử luật luân hằng.
Mưa sa gió táp tình thay đổi
Nước chảy đá mòn kiếp phủi văng.
Gương sáng Thoại Khanh ngời hiếu nghĩa
Tiếng thơm Dương Lễ trọn kim bằng.

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: SÂN CHƠI



Bài xướng:
Sân chơi

Bạn thơ Đường luật lập sân chơi
Đàm đạo sâu xa những lẽ đời.
Tao nhã giãi bày hồn quyện tứ
Uyên thâm gửi gắm ý ngoài lời(*)
Nhân tình chiêm nghiệm hằng không cạn
Thế thái suy tư mãi chẳng vơi.

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: MỪNG SINH NHẬT DƯƠNG HUYNH



Bài xướng:
Sinh nhật

Cảm ơn bè bạn khắp gần xa
Cứ đến ngày sinh lại tặng quà.
Sức khỏe thêm bền khi có tuổi
Niềm vui càng đậm lúc về già.
Tình yêu Tổ quốc ngời tươi sắc
Hạnh phúc gia đình rực thắm hoa.

Xướng họa: SỚM VƯỜN QUÊ



Bài xướng:
Buổi sáng vườn quê

Mây trời lồng lộng nổi trên cao
Sáng sớm vờn hoa bướm lượn chào.
Cá lách đuôi bùng cành cúc trắng
Chuồn dang cánh chớp nhụy đông đào.
Bụi hòe rúc rích rình ông lão
Màn cửa leng keng tiếng gió chao.

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: Say – Tỉnh



Bài xướng:
Say

Không quản đường xa, bạn đến đây
Đồng môn, huynh đệ tay trong tay.
Trao nhau chan chứa tình nồng thắm
Chẳng có rượu, trà,… vẫn cứ say…

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Xướng họa: DƯỚI TRĂNG



Bài xướng:
Hồ Tây

Lấp lánh đêm hè dát ánh trăng
Hồ Tây lộng lẫy hỏi đâu bằng?
Làn sương thấp thoáng hình tiên cảnh
Rặng liễu thướt tha bóng chị Hằng.
Ngào ngạt hương đời hoa thắm đượm
Tràn đầy nhựa sống trái tròn căng.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: LỖI TẠI THƠ



Bài xướng:
Lỗi tại thơ

Xem chừng lỗi tại mấy vần thơ
Đã ngấm vào duyên nỗi đợi chờ.
Ngày ghé thăm nhau nhìn thấy mặt
Đêm về nhớ bạn lạc trong mơ.
Say mê ngất ngất tình dâng mắt
Âu yếm chan chan sóng vỗ bờ.

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: TẠM BIỆT VŨNG TÀU



Bài xướng:
Tạm biệt Vũng Tàu

Thôi nhé từ nay tạm biệt rồi...
Con đường muôn dặm ngả chia đôi.
Nghìn năm hội ngộ mơ màng quá
Một thoáng tương phùng ngắn ngủi thôi.
Cơ hội, cơ duyên nhờ số mệnh
Phong lưu, phong vận cậy ơn trời.