Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn đợi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đợi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ ĐỢI...

(Vần trắc; Bát vĩ đồng âm)


  

Bài xướng:

Chờ...

 

Đường sắt Linh – (*) cam kết chạy

Lần Mười hẹn lỡ – Ai tầm bậy...!?

Này ông Chủ tịch cớ chăng nhây...

Hỡi bác Giao thông rằng chớ cậy...

Tư vấn hay là kỹ thuật đây

Kiểm tra bởi lẽ vận hành đấy.

Quanh co vướng mắc... hẹn như vầy

Các cụ ơi... Chờ! Thấp thỏm vậy.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Đợi



Tiễn người qua bến rạng hừng đông
Đắng nghẹn dài chan giọt lệ hồng.
Vời vợi sơn khê thương phủ kín
Xa xôi cách trở nhớ đầy đong.
Chạnh lòng đôi én tầng cao lượn
Xót phận một mình giữa khoảng không.

Thứ Hai, 4 tháng 11, 2019

Thức...



Đợi mãi sao mà chẳng hết đêm
Sao thưa nguyệt khuyết lửng lơ thềm.
Chỉ mỗi anh ngồi nơi góc cửa
Dây đơn sợi nhớ dệt khung rèm.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Biển chờ



Nắng nhẹ nhàng soi biển Vũng Tàu
Âm thầm trải mộng bước tìm nhau.
Ngoài khơi sóng bạc say nghìn nỗi
Giữa phố vườn xinh khỏa vạn màu.
Bởi lẽ thuyền quyên biền biệt cách
Thành ra mặc khách ngẩn ngơ sầu.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Chùm xướng họa: ĐỢI...



Bài xướng:
Đợi...

Nếm mật dường như nếm nỗi sầu
Ngăn dòng ngấn lệ vội tay lau.
Ai từng thề hẹn ngàn năm giữ
Kẻ vẫn chờ mong mỗi phút cầu.
Xa mặt ghi lòng không bội bạc
Đợi ngày gặp bạn mãi bền lâu.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Đợi



Khắc khoải chờ mong dạ rối bời
Những ngày khô hạn ngóng mưa rơi.
Muôn niềm thổn thức hòa sương núi
Vạn nỗi nhớ thương quyện gió đồi.
Kẻ ở bồi hồi cơn gió lốc
Người đi phiêu lãng áng mây trời.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: NGÀY HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT



Bài xướng:
Ngày hội thơ Đường luật

Bà Rịa đăng cai hội luật Đường
Tưng bừng phố đón bạn muôn phương.
Người về chia lửa vui thi khách
Ta đến chung lòng đẹp cú chương.
Một khúc tri âm say cảm mến
Hai miền nam bắc kết yêu thương.