Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ ĐỢI...

(Vần trắc; Bát vĩ đồng âm)


  

Bài xướng:

Chờ...

 

Đường sắt Linh – (*) cam kết chạy

Lần Mười hẹn lỡ – Ai tầm bậy...!?

Này ông Chủ tịch cớ chăng nhây...

Hỡi bác Giao thông rằng chớ cậy...

Tư vấn hay là kỹ thuật đây

Kiểm tra bởi lẽ vận hành đấy.

Quanh co vướng mắc... hẹn như vầy

Các cụ ơi... Chờ! Thấp thỏm vậy.

(*) Dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông lần thứ 10 cam kết chạy tàu rồi lại lỡ hẹn?.

Vũng Tàu, 11-6-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 3:

Có nên dỡ bỏ?

 

Rắn bùn khát mãi... ì không chạy

Mấy lão ngang mồm ra chửi bậy.

Bộ trưởng lờ đi chẳng muốn nhây

Hà thành lặng ắng còn nhờ cậy.

Thừa tiền có lẽ... khó phân đây

Thiếu vốn vì đang... chia chác đấy.

Hàng chục lần khân vẫn cứ lầy

Có nên dỡ bỏ hay đành vậy...!?

Nam Định, 14-6-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 2:

Nén lòng...

 

Bảo tàng coi nhé... chưa thèm chạy

Chuẩn bị bàn giao đừng bảo... bậy.

Dự án “mười lần” mãi bỏ nhây

Công trình thế kỷ nào quăng cậy.

An toàn – giấy phép hỏi ai đây

Tham nhũng – cò mồi nhủ nó đấy.

Hết nhiệm kỳ, ngài sẽ đổi thay...

Nén lòng chờ đợi sang năm vậy.

Vũng Tàu, 13-6-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 1:

Đợi...

 

Bao giờ tàu mới bắt đầu chạy?

Đường sắt Cát – Hà(*) sao dở vậy?

Bởi kẻ tham tàn cứ quậy... nhây!

Hay phường gian giảo còn lừa... cậy!

Giao thông làm việc thế nào đây?

Hành chính kiểm tra như vậy đấy!

“Hữu nghị” bang giao chả thấy  “thầy”

Rõ quân bành trướng chuyên làm bậy...!?

(*) Đoạn đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Hà Nội, 13-6-2021.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét