Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Quang Chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HỘI NGỘ

 

Bài xướng:

Chén rượu tương phùng

 

Ta cùng bạn hữu thả hồn chơi

Uống rượu bình thơ thoải mái cười.

Nét bút như vờn con chữ mở

Câu vần muốn giục nghĩa tình khơi.

Cho dòng lục bát say vườn mộng

Để áng Đường thi thấm lẽ đời.

Cạn chén tương phùng thêm trí tỏ

Ta cùng bạn hữu thả hồn chơi...

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

Bài xướng:

Hàn Nhuệ Cương

 

Bao năm gói ghém Hội Thơ Đường

Phố biển Vũng Tàu có Nhuệ Cương.

Gốc gác quê Bầm – miền Phú Thọ

Tổ tiên làng Chế – đất Hùng Vương.

Nâng tầm xướng họa cùng trăm nẻo

Thỏa chí giao hòa tới bảy phương.

Giản dị chân thành ngời bút sắc

Thiền tu tịnh quán chữ “vô thường”.

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: THU BUỒN

 

Bài xướng:

Thu buồn

 

Bằng hữu đâu rồi chẳng đến chơi?

Hoàng hôn đã phủ tím chân trời

Tứ thơ dang dở không buồn viết

Bình rượu nguyên lành chả muốn khơi

Quanh quẩn trong nhà im tiếng hát

Lẻ loi ngoài cửa lặng âm cười

Bao giờ hết dịch tan Cô-Vít...

Gặp bạn tri âm sướng một đời!

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: HƯ DANH

 

Bài xướng:

Hư danh

 

Trên đời lắm kẻ vẫn màng danh

Khắc khoải ngày đêm mộng sẽ thành.

Chỉ muốn sao dời lên vũ trụ

Luôn chờ vật đổi tới trời xanh.

Buồng tim tối sẫm gian… mờ ảo

Bộ óc ngòm đen đểu… rõ rành.

Hữu xạ… lo gì dân chẳng biết

Đừng so sánh quẩn, tự thân hành!

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: NIỀM VUI TRỞ LẠI

 

Bài xướng:

Niềm vui trở lại

 

Bao ngày chẳng gặp bạn văn chương

Đồng nghiệp, đồng môn, cặp má hường…

Nguyệt thẹn không về lan, quế tủi

Hoa buồn chẳng thấy bướm, ong vương.

Nước cờ thế sự chờ người quý

Bình rượu thơm nồng đợi khách thương

Chương Mỹ vùng xanh qua giãn cách

Niềm vui trở lại: bóng, thơ Đường…

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Chùm xướng họa: MỐI DUYÊN TƠ

(Thủ chiết tự “HẢI CHINH”; Bát vỹ đồng âm)

Mến tặng nhà thơ Lê Gái (Thanh Hóa).

 

Bài xướng:

Mối duyên tơ

 

Hiền hòa phóng đãng quặn yêu thơ

i chiến tình nghiêng những bến bờ.

Im lặng... người trao thầm nỗi nhớ

Chở che... bạn níu vượng câu chờ.

Hoa Thanh Quế... dập dìu... ai nỡ

In dấu... điệu đàng... Thọ Hạc Mơ.

Nhắn nhủ người quê rằng: Phố thợ...

Hàm Rồng mãi quyện mối duyên tơ.

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: HÓI TRÁN

 

Bài xướng:

Hói trán

Tặng các cụ trán hói và tặng cho chính cả tôi!

 

Hói trán ai nào muốn được đâu!

Trời ban, cha tặng phái mày râu.

Ra đường khoan khoái mây vờn tóc,

Vào ngõ râm ran gió giỡn gầu.

Lanh lợi trai tài đầy dũng khí,

Phương phi đẹp lão thọ dài lâu.

Ông về cắm bảng: Đây lau mặt.

Cạnh quán nhà bên: Tắm gội đầu.

Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: CHIỀU BÊN XÓM NÚI

(Bát láy)
 

Bài xướng:

Chiều bên xóm núi

 

Dãy núi nghiêng nghiêng đổ bóng tà

Nghe diều sáo vọng mãi ngân nga.

Đàn ong náo nức trên nhành bưởi

Lũ bướm tung tăng cạnh luống cà.

Lặng lẽ con thuyền neo bến đượm

Êm đềm tán liễu rủ hồ xa.

Triền thôn lãng đãng mành sương phủ

Rạo rực hồn say cảnh thái hòa.

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: THƠ VIẾT LÚC SAY

 

Bài xướng:

Thơ viết lúc say

 

Cứ hỏi vì sao cõi tạm này?

Con người lắm bận tỉnh rồi say.

Lưu tình hậu thế tâm hiền thảo

Trả nghĩa tiền nhân đức trọng dày.

Bởi số nên dù chua cõng ngọt

Vì duyên phải chịu đắng dìu cay.

Đành quên để mọi điều êm ấm(!)

Rượu quý trà ngon thỏa mãn ngày.

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

Chùm xướng họa: CHỜ ĐỢI...

(Vần trắc; Bát vĩ đồng âm)


  

Bài xướng:

Chờ...

 

Đường sắt Linh – (*) cam kết chạy

Lần Mười hẹn lỡ – Ai tầm bậy...!?

Này ông Chủ tịch cớ chăng nhây...

Hỡi bác Giao thông rằng chớ cậy...

Tư vấn hay là kỹ thuật đây

Kiểm tra bởi lẽ vận hành đấy.

Quanh co vướng mắc... hẹn như vầy

Các cụ ơi... Chờ! Thấp thỏm vậy.

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: TÌNH MUÔN NGẢ


  

Bài xướng:

Tình muôn ngả

(Mừng nhà thơ Quang Chính)

 

Bác Chính vừa sang bảy chục rồi

Lên hàng “thất thập” chúc tam bôi.

Mấy lời nhắn gửi... thơ mừng thọ

Vài chén giao lưu... rượu nhớ đời.

Tuổi hạc chưa già, đâu vắng cảnh

Thi Đường mãi rạng, chắc còn hơi.

Mặn mà chữ nghĩa tình muôn ngả

Chương Mỹ vần thơ vọng núi đồi.

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Chùm xướng họa: THẦY TOÁN MẦN THƠ

Kính tặng thầy giáo dạy Toán.

  

Bài xướng:

Thầy Toán mần Thơ

 

Thầy Toán hưu nhàn “tự chế T

Cửu chương, mặt phẳng, góc vuông... hờ.

Phương trình phức hợp... còn dang dở

Giải tích phiếm hàm... vẫn lẳng lơ.

Ma trận... vòng tay đành hít thở

Thống kê... vờn cảnh mãi tôn thờ.

Một hai ba chục... nhiều xuân lỡ...

Bao lớp học trò... những ngẩn ngơ...

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

Xướng họa: CHUYỂN SỨC THẦN

  

Bài xướng:

Chuyển sức thần

 

Muôn nhà rạng rỡ đón chào Xuân

“Đại hội Mười ba” chuyển sức thần.

Dũng cảm, tiên phong bền chí Đảng

Công bằng, hiện đại thỏa lòng Dân.

Giang sơn thịnh trị thề chung sức

Thế giới bình an nguyện góp phần.

Dập dịch, trừ tham... nuôi khát vọng

Toàn cầu hữu hảo kết tình thân...!

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Mừng Chủ tịch

Chúc mừng Sinh nhật Chủ tịch Hội thơ Đường luật Việt Nam Kim Quốc Hoa (25/01/1945 – 25/01/2021)

 

Bảo tồn, phát triển áng Thơ Đường

Bão táp phong ba vẫn sáng gương.

Diệt ác, trừ gian... yêu nghệ thuật

Xây đời, dựng Hội... quý văn chương.

Nhiệt tình năm tháng tâm trong trẻo

Tận tụy ngày đêm dạ vấn vương.

Bảy sáu mùa xuân Hoa nở thắm

Chúc mừng Chủ tịch Hội Thơ Đường.

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

Chùm xướng họa: TỰ GIỚI THIỆU

 

Bài xướng:

Quảng cáo

 

Ông này xấp xỉ bảy mươi thôi

Chỉ biết làm thơ, đứng với ngồi.

Ăn uống mỗi ngày ba bữa sạch

Rượu bia cả tháng một thùng trôi.

Muốn xem hoa quả trên đồi núi

Thích ngắm san hô dưới biển trời.

Thi đấu bóng bàn không biết mỏi

Ai mà cần bạn… đến tìm tôi…

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: CHÀO XUÂN 2021

 

Bài xướng:

Chào Xuân 2021

 

Bão lụt qua rồi khởi sắc xuân

Đường thi bác học điểm thêm vần.

Hoa cười đỏ phố thơm tình bạn

Lộc nở xanh vườn thắm nghĩa nhân.

Sống khỏe gia đình vui vạn nhẽ

Bình an Tổ quốc đẹp muôn phần.

Xuân về lễ hội tưng bừng mở

Để những vòng tay trọn ái ân.

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

  

Bài xướng:

Uống rượu một mình

Quý tặng nhà thơ Nguyễn Quang Chính.

 

Uống rượu chiều Đông lẻ một mình

Trời thêm lạnh lẽo mảnh riêng tình.

Hoa nào thơm nhớ... duyên và phận

Chén ấy buồn quên... bạn với quỳnh.

Rót nữa mặc tràn, ly chửa thấm

Nghiêng rồi lại tiếp, vẻ thêm xinh.

Người say tmở niêm vần đối

Thích thú hòa thơ... lẻ một mình.

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2020

Đức cả tài cao

(Tung hoành trục khoán)

Đức cả khởi nguồn vinh vọng tộc

Tài cao sáng lối hiển danh gia

(Văn Hội Tiên Sinh)

 

Đức Tâm gốc rễ của muôn nhà

Cả nước mừng Xuân rộn khúc ca.

Khởi tứ thơ Đường vui xướng họa

Nguồn câu Lục bát thích giao hòa.

Vinh danh muôn thuở tình thân thiết

Vọng tiếng ngàn năm nghĩa đậm đà.

Tộc giống Rồng Tiên ngời xã tắc

Tài cao sáng lối hiển danh gia.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

Xướng họa: LÒNG LẠI NHỦ LÒNG

 

Bài xướng:

Lòng lại nhủ lòng

 

Cũng sắp sang trang thất thập rồi

Thuyền mơ đậu bến Hát Giang(*) thôi!

An bài số phận gian nan nhỉ!

Chấp nhận duyên ai chẳng gặp thời.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2020

Xướng họa: ƠN BẦM...


Bài xướng:

Chữ Hiếu

 

Dẫu gọi bằng: - U! Má! Mệ! Bầm!

Lòng con vẫn nặng mối tình thâm.

Lời hay ý đẹp từng khuyên mãi

Sữa ngọt nguồn thơm để lớn tm.

Nghĩa cả ân dày công tạo lá

Trời cao biển rộng đức sinh mầm.

Ơn Người dưỡng dục bao ngày tháng

Chữ Hiếu lo tròn vẹn hảo tâm.