Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH

  

Bài xướng:

Uống rượu một mình

Quý tặng nhà thơ Nguyễn Quang Chính.

 

Uống rượu chiều Đông lẻ một mình

Trời thêm lạnh lẽo mảnh riêng tình.

Hoa nào thơm nhớ... duyên và phận

Chén ấy buồn quên... bạn với quỳnh.

Rót nữa mặc tràn, ly chửa thấm

Nghiêng rồi lại tiếp, vẻ thêm xinh.

Người say tmở niêm vần đối

Thích thú hòa thơ... lẻ một mình.

Vũng Tàu, 18-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Uống rượu một mình

 

Một chén một chai chỉ mỗi mình

Chiếu đơn độc ấm... lẻ đơn tình.

Lẻ loi giữa buổi không người bạn

Lấp lửng ngoài sân một đóa quỳnh.

Đặt xuống nâng lên nhầm đũa mốc

Dốc bầu ngửa cổ nhớ nàng xinh.

Say rồi lai láng thơ Đường... họa

Sóng sánh tràn ly bóng hiện mình.

Thanh Hóa, 24-12-2020.

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

  


Bài họa 3:

Hạnh phúc tuổi già

 

Sớm lạnh bên ta lại có mình

Năm mươi năm đó vẫn chung tình.

Cùng nhau ấm áp mùa hoa phượng

Mãi cạnh đềm êm hội chén quỳnh.

Vất vả từng qua lòng cứ đậm

Yên hòa đã trải dáng còn xinh.

Cháu con quấn quýt ông bà hưởng

Cuộc sống an vui của chúng mình.

Sơn Tây, 20-12-2020.

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 


Bài họa 2:

Bậu với mình

 

Buổi ấy bên song bậu với mình

Trao nhau ánh lửa biết bao tình.

Ta đem gửi tặng vài bông súng

Ả lại thầm trao một nhánh quỳnh.

Anh nắm chặt tay lòng muốn tỏ

Môi cười ửng má miệng càng xinh.

Vầng trăng cũng hiểu rằng đôi trẻ

Ước được bên nhau... bậu với mình.

Hà Nội, 20-12-2020.

ĐÀO NGHI

  


Bài họa 1:

Gửi nắng cho mình

Cảm ơn nhà thơ Hàn Nhuệ Cương đã tặng bài thơ hay! Quang Chính xin phúc đáp...

 

Chiều đông lạnh lẽo vắng cô mình

Để cõi lòng ai nhớ bạn tình.

Rượu mở bầu tiên đào nhắn liễu

Hoa xòe nhũ ngọc bướm mơ quỳnh.

Vần thơ thả tứ hòa âm đẹp

Bản nhạc trao lời tỏa nốt xinh.

Bạn Vũng Tàu ơi! Người có gửi

Vầng dương hạnh phúc sưởi tim mình.

Chương Mỹ, 19-12-2020.

NGUYỄN QUANG CHÍNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét