Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: BIẾT GỬI AI...?

 

Bài xướng:

Biết gửi ai...?

 

Thơ viết đã nhiều biết gửi ai...?

Đường sang Bến Giác quả nhiên dài.

Đá vàng cứ tưởng đâu bền vững

Thệ ước ai ngờ dễ nhạt phai.

Nghiên bút phô hoài chừng thấy ngại

Văn chương xổ lắm cũng nghe hài.

Lề xưa không nhẽ giờ buông bỏ

Dẫu biết giãi bày chẳng có sai.

TX Phú Mỹ ngày cuối năm 2020.

NGUYỄN HUY VỤ

 

  

Bài họa 2:

Khắc khoải

 

Miệt mài thơ phú cũng như ai

Viết lách thời gian đã khá dài

Mong mỏi người xa mà cách biệt

Nhớ về tình cũ cứ tàn phai.

Cơn say cơn tỉnh nhòa câu chữ

Câu dở câu dang nhạt gót hài.

Từ buổi chia tay lòng khắc khoải

Bao ngày ngơ ngẩn bóng hình ai…!

Phú Thọ, 14-12-2020.

HOÀNG ĐẠT

 


Bài họa 1:

Được hay sai...?

 

Ngẫm nhiều tính toán sẽ đưa ai...?

Ông nọ nhà kia... cquãng dài.

Tưởng dễ bay cao dường vấp phải

Khó ngờ tụt hậu cũng tàn phai.

Nghin phây bốp chát thời e ngại

Mở máy ngâm nga rõ... tấu hài.

Đã trót mê rồi... thêm trẻ lại...

Thấu tình thơ thẩn được hay sai...?

Vũng Tàu, 14-12-2020.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét