Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GẶP BẠN XA

 

Bài xướng:

Gặp bạn xa

 

Cách trở lâu ngày gặp bạn ta

Hoàng hôn nắng đổ bóng nghiêng tà.

Tay gầy mới nắm lời chưa hỏi

Mắt úa vừa nhìn lệ đã sa.

Lạc nghiệp người đi mơ đất khách

An cư kẻ ở luyến quê nhà.

Bên hiên đối ẩm chung trà nhạt

Tóc bạc dòm vào chợt xót xa!

NGUYN TH MINH (Sài Gòn)

 

 

Bài họa 6:

Chớ nên xa

 

Yêu thầm... mãi nhớ buổi hai ta

Hẹn ước bên nhau lúc nắng tà.

Hương Xạ yêu thương nhiều lệ nhỏ

Đn Trầm quý mến lặng sương sa.

Học cùng một lớp o sang cửa

Lỡ hẹn nhiều khi chửa đến nhà.

Chiến trận nên mình xa cách nhỉ

Bây giờ gặp lại... chớ nên xa.

Phú Thọ, 21-12-2020

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

  


Bài họa 5:

Người yêu đã xa

 

Nhớ lắm em ơi lúc chúng ta

Cùng nhau đón gió buổi chiều tà.

Hương Canh chốn ấy vờn mây cuốn

Ấm Thượng nơi này thoảng gió sa.

Những bận hờn nhau cùng tới lớp

Bao ngày hứa hẹn chửa sang nhà.

Đôi mình số phận duyên không kết

Ứa máu tim này bởi cách xa.

Trảng Bom, 16-12-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

  


Bài họa 4:

Nhớ người xa

 

Vào Phây bốc phét bạn cùng ta

Từ sáng tinh mơ chí bóng tà.

Xướng họa giao lưu lòng khấp khởi

Trưng hình khoe mẽ dáng ku sa.

Huy chương lấp lánh treo trên ngực

Danh hiệu rạng ngồi xếp khắp nhà.

Thủng thẳng leo dần lên bách tuế

Đêm nằm mơ thấy dáng người “xa”.

Vũng Tàu, 16-12-2020.

Tú Rớt TRẦN ĐÌNH THƯ

  


Bài họa 3:

Thuở chưa xa

 

Vui ngày gặp gỡ, bạn cùng ta

Trò cũ thầy xưa buổi xế tà.

Hội ngộ Sông Thao dòng mãi chảy

Giao hòa Đất Tổ lệ đầm sa.

Kẻ đi người ở nghiêng rừng cọ

Lớp đấy trường đây gợi nét nhà.

Còn nhớ ai người hay khóc nhỉ

Lặng thầm ôn lại thuở chưa xa...!

Vũng Tàu, 16-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 2:

Gặp bạn xa

 

Tình bạn lâu ngày bị cách xa

Người nơi đất khách, kẻ quê nhà.

Nhớ nhung ám ảnh nghe hồn vọng

Gặp gỡ vui mừng đến lệ sa.

Sức khỏe trời ban từ nguyệt xế

Bình an Phật độ đến dương tà.

Chén quỳnh thắm đựơm tình tri k

Hạnh phúc đong đầy bạn với ta.

Sài Gòn, 15-12-2020.

THANH NHÃ

 

 

Bài họa 1:

Phút chia xa

 

Ngày xưa một nhóm, cánh phe ta

Mấy chục năm qua, nắng xế tà.

Đến hội không ngờ, tên phố hỏi

Ôm nhau cảm động, mắt sương sa.

Người đi vượt biển, sang bên Mỹ

Kẻ ở làm nương, giữ nếp nhà.

Lúc đó nào mong, chiều hội ngộ

Giờ nhìn lặng nhớ… phút chia xa!

Sài Gòn, 15-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét