Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: HUYỄN MỘNG

  

Bài xướng:

Huyễn mộng

 

Huyễn mộng cuộc đời lẽo đẽo theo

Ai dè danh vọng bé tèo teo.

Bút văn, ừ nhỉ… bơ như rác

Thơ phú, chao ôi… rẻ quá bèo.

Đã trải phong ba chừng lắm bận

Từng qua bão táp cũng nhiều keo.

Trăm năm quá nửa đường sinh lộ

Vẫn trắng bàn tay một kiếp nghèo.

TX Phú Mỹ, ngày cuối năm 2020.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 2:

Dẫu nghèo

 

Bả “Tình–Danh–Lợi” nhớ đừng theo

Thân bại tương tàn... tẹo teo...

Vợ nhỏ nợ đầm dai kẹo kéo

Nhà to tiền đậy rối tai bèo.

Sân si chạy chức thường mưu mẹo

Tham đắm cạnh cầu dễ ém keo.

Đời vốn vô thường... khi mặt méo

Giàu nhân giàu nghĩa sợ chi nghèo.

Vũng Tàu, 17-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Mặc dù nghèo

 

Đời nhiều ảo mộng, chớ nên theo

Tưởng bở chui vào, được tí teo.

Bạc kém coi thường, như cỏ rác

Thơ hay cũng chỉ, tựa dâu bèo.

Dừng khi biết đủ, thu thêm quả

Lãng lúc cầu xin, khỏi vướng keo.

Tước lộc không sa, nhiều bẫy hiểm

Tâm hồn tỏa sáng… mặc dù nghèo.

Sài Gòn, 17-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét