Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: LỠ LÀNG

  

Bài xướng:

Lỡ làng

 

Chẫu chàng có chửa chết còn cay...

Thậm thụt thầm thương thử theo thy...

Tỉnh táo tỏ tường tâm trót trải...

Mơ màng mê mẩn mẹ mần may...

Vấn vương vờ vịt vui vầy vẫn...

Nhung nhớ nhẩn nha nhập nhẹm này...

Lay lắt lửa lòng lâm lụy lỡ...

Hững hờ héo hắt... hỏi hoài... hay...

Vũng Tàu, 13-12-2020.

CỬ CHẾ

 

 

Bài ha 2:

Say

 

Chắt chiu chôm chỉa chút cay cay

Thử tý thòm thèm tớ thực thầy.

Thậm thụt tửu tu thêm tỉnh táo

Mày mò mó máy mải mê may.

Vòng vo vớ vẩn vơ vào váy

Nghiêng ngả ngẩn ngơ ngó nghiếc này.

Lộn lạo lâng lâng lun lấp liếm

Hỗn hào hống hách hạch hâm hay.

Thanh Hóa, 20-10-2020.

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

  


Bài họa 1:

Lỡ làng

 

Cng cựa cung cầu có cũng cay

Thiết tha thắc thỏm thuở thương thầy.

Trễ tràng trầy trược trông trai trẻ

Mòn mỏi mơ màng mộng mảy may.

Vương vấn vu vơ vì vớ vẩn

Nôn nao nằng nặc nại nơi này.

Lỡ làng lấp liếm lời lo liệu

Hí hửng hoàn hồn hối hãy hay.

 

Sài Gòn, 14-12-2020.

THANH NHÃ

 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét