Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Xướng họa: CHÍ PHÈO

  

Bài xướng:

Chí Phèo

 

Chí Phèo ai đẻ trong... lò gạch

Chả rõ nguồn cơn, nào oán trách.

Lúc tỉnh yêu thương bát cháo hành.

Rượu say chửi tuốt lão làng trạch.

Ngày xưa vốn dĩ sống yên lành

Buổi loạn đâu ngờ lâm khố rách.

Tàu chuối che đầu chở bão hanh

Đêm trăng gió cuốn mây vờn sạch.

Vũng Tàu, 18-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa:

Khổ lắm

 

Trời ơi luống tuổi còn long gạch

Vợ vẫn k kèo... không lại trách!

Mụ đã gồng lên lượn kiểu hành

Chồng đành ráng đấu luồn như trạch.

Thôi thì bảo cậu biến cho lành

Chắc vậy kêu bà im khỏi rách.

Thụt lỗ khô giòn tựa nắng hanh

Phì phò mt... lão lau cho sạch.

Trảng Bom, 19-12-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét