Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chí Phèo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chí Phèo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Xướng họa: CHÍ PHÈO

  

Bài xướng:

Chí Phèo

 

Chí Phèo ai đẻ trong... lò gạch

Chả rõ nguồn cơn, nào oán trách.

Lúc tỉnh yêu thương bát cháo hành.

Rượu say chửi tuốt lão làng trạch.

Ngày xưa vốn dĩ sống yên lành

Buổi loạn đâu ngờ lâm khố rách.

Tàu chuối che đầu chở bão hanh

Đêm trăng gió cuốn mây vờn sạch.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

Xướng họa: TIỄN ANH

NSƯT Bùi Cường sinh năm 1947 tại Hà Nội. Sau nhiều ngày điều trị vì tai biến,
ông đã qua đời vào lúc 03 giờ ngày 03-8-2018, tại Hà Nội, hưởng thọ 71 tuổi.



Bài xướng:
Tiễn anh

Cả làng Vũ Đại tiễn anh đi
Bạo bệnh tai ương trở cấp kỳ.
“Lão Hạc” lời phim vừa mới viết
Bùi Cường tác giả vẫn còn ghi.
Hai hàng lệ chảy trào chua xót
Một nỗi đau thương nặng trĩu ghì.