Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

Chùm xướng họa: Ủ ẤM

 

Bài xướng:

Ủ ấm

 

Mỗi bữa cơm xong bạn với mày

Tưởng là vô dụng thế mà hay.

Mùa đông giữ nhiệt hương lan tỏa

Sáng sớm, chiều, trưa nóng cả ngày.

Phú Lạc Phố, 19-9-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 31:

Giữ nhiệt

 

Từ cổ chí kim vẫn chuộng mày

Rẻ tiền tiện lợi... quả là hay...

Khen người khéo chế ra hàng xịn

Giữ nhiệt khao vui... ấm mỗi ngày.

Tánh Linh, 23-9-2021.

HỒ TIẾN TRIỂN

 

 

Bài họa 30:

Cảm ơn mày

 

Khó khăn mới biết bạn cùng mày.

Cô-vít nỗi buồn... thế quá hay...

Mỗi sớm, trưa, chiều hương ấm tỏa.

Vơi đi nhung nhớ đã bao ngày.

Đà Nẵng 23-09-2021 .

VÕ DUY HẢI

 

 

Bài họa 29:

Ấm ủ

 

Nan tre bông lót tạo nên mày

Nắp đậy hình tròn cũng rất hay.

Dẫu phố hay quê đều thế cả

Trà pha giữ ấm uống trong ngày.

Phú Thọ, 23-9-2021.

HOÀNG ĐẠT

 

 

Bài họa 28:

Cám ơn

 

Đến đây cũng phải cám ơn mày

Hai sáu bạn bè xướng họa hay...!

Từ Bắc vào Nam xuôi ngược mãi

Cùng nhau kết nối tụ đêm ngày...

Phú Lạc Phố, 21-9-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 27:

Thưởng trà

 

Bè bạn ngồi chơi phải có mày

Hít hà hương vị thật là hay...

Tay xòe cánh phượng ôm vành chén

Cứ thế chuyện vui được suốt ngày.

Phú Lạc Phố, 19-9-2021.

ÁNH CHI

 

 

Bài họa 26:

Giỏ Tích

 

Giỏ Tích, hai ta đáng mặt mày

Giỏ vòng ôm Tích thấy... hay hay...

Tích nằm trong Giỏ vòi ngóc ngược

Giỏ úm Tích rồi nóng tối ngày...

Thanh Hóa, 21-9-2021.

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

 

 

Bài họa 25:

Giỏ ấm bạn trà

 

Bình minh mỗi sớm chỉ tao – mày

Ngọt chén thơm trà thú tuyệt hay.

Chẳng quản thân ôm cùng giữ nhiệt

Tình thân gắn kết đã bao ngày!

Hà Nội, 20-9-2021.

LÊ KIM NHUNG

 

 

Bài họa 24:

Mở mặt mày

 

Thật đáng khen ai... mở mặt mày

Góp bao bài họa thật là hay...

Trái dừa khi biến thành ủ ấm

Thu hút bạn thơ suốt tháng ngày.

Cẩm Khê, 20-9-2021.

NGUYỄN CHÍNH

 

 

Bài họa 23:

Mỗi sớm ngày

 

Giá lạnh chiều đông lại nhớ mày

Hãm trà tươi nóng mọi người hay...

Thơm nồng ấm cúng hương ngào ngt

Sảng khoái thanh tao mỗi sớm ngày.

Việt Trì, 20-9-2021.

TRẦN ĐIỂM

 

 

Bài họa 22:

Quê dừa

 

Bạn hữu thường chơi cứ bảo mày

Thêm phần xướng họa ràng hay.

Quê dừa khoảng khoát đừng lo ngại...

Mãi đượm tình thơ đặng ni ngày.

Rạch Dừa, 20-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 21:

Thường ngày

(Song thanh; Đồng âm vận)

 

Khen ai khéo léo thử lòng y

Sống thác rù rì hỏi: “dở – hay.

Lọt chọt ôm xơ dừa móc máy

Nôn nao mấp mé ủ hàng ngày.

Vũng Tàu, 20-9-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 20:

Phải không mày

 

Tráng dương bổ thận phải không mày

Quảng cáo hà rầm “thuốc” thiệt hay...

Ông uống bà khen hàng xóm hỏi...

Dừa Xiêm lợi tiểu dõi dăm ngày.

Vũng Tàu, 20-9-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 19:

Xác trái dừa

 

V nước quên thân chẳng hận mày

Thác làm giỏ ấm muộn màng... hay!

Dưỡng lòng dâng cạn tình êm ấm

Rạng đất quê hương những tháng ngày.

Vũng Tàu, 20-9-2021.

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 18:

Thơ với “mày”

 

Mỗi sáng làm thơ lại có mày

Thơm nồng vị chát đậm đà hay.

Nâng ly đượm ngát mùi hương tỏa

Tỉnh táo hồn ta suốt những ngày.

Đà Nẵng, 20-9-2021.

Ái Khanh NGUYỄN HƯƠNG

 

 

Bài họa 17:

Với quả dừa

 

Việc nước từng lo thỏa chí mày

Về già nghĩa ấy lại càng hay.

Nồng thơm dưỡng vị lòng thêm ấm

Rạng rỡ tình quê mỗi sáng ngày.

TX Hồng Lĩnh, 20-9-2021.

PHẠM DUY LƯƠNG

 

 

Bài họa 16:

Ủ ấm

 

Thuốc thơm tìm đến hỏi thăm mày

Chè mạn, nhân trần hãm thật hay.

Được sánh ví von bồng đảo đẹp

Để anh say đắm suốt đêm ngày.

Cẩm Khê, 19-9-2021.

NGUYỄN VIỆT TÚ

 

 

Bài họa 15:

Ghiền

 

Hừng đông mỗi bữa ghé thăm mày

Cũng bởi do ghiền dạ có hay...

Trí hỏi suy tư còn mấy độ

Tim nghe thổn thức đã bao ngày.

Châu Đức, 19-9-2021.

LAN LE

 

 

Bài họa 14:

Ấm bụng

 

Đông về nước đặc chả quên mày

Đỡ tn hao tiền điện... hóa hay...

Chén tống xuôi cơm chè ấm bụng.

Hanh hao cũng đuống hàng ngày.

Hà Nội, 19-9-2021.

HỒNG ĐĂNG

 

 

Bài họa 13:

Trà và Thơ

 

Xướng họa vần thơ lại có mày

Nồng nàn ngọt đượm đến là hay.

Tam tuần nước nhạt trong còn ấm

Giữa buổi bình thơm quyện hết ngày.

Đà Nẵng, 19-9-2021.

NGUYỄN VÂN PHONG

 

 

Bài họa 12:

Ủ ấm

 

Mấy chục năm qua bạn với mày

Đông về lạnh giá lại càng hay.

Môi kề miệng chép tay nâng hạ

Đủ ấm cho ta thỏa tháng ngày.

TP Vinh, 19-9-2021.

NGUYỄN XUÂN THỌ

 

 

Bài họa 11:

Cảm ơn

 

Mùa đông giá buốt, cảm ơn mày

Thưởng nóng ly trà ngẫm thật hay.

Nhiệt tỏa môi hồng nhìn nhớ mãi

Hương đằm má đỏ ngắm quên ngày.

Đà Nẵng, 19-9-2021.

TRẦN THỊ LỢI

 

 

Bài họa 10:

Cái ấm tích

 

Ngày dăm bẩy lượt đến bên mày

Rót rót khều khều quả cũng hay.

Đủ chuyện làm quà quanh ấm tích

Vắng nhau chẳng được đến đôi ngày!

Hải Phòng, 19-9-2021.

VƯƠNG GIAO TUYẾN

 

 

Bài họa 9:

Vỏ dừa

 

Vỏ dừa... lão phải cám ơn mày

Ủ ấm cho bình nước... thật hay.

Nụ vối, trà tươi đều hãm được...

Tứ thời bát tiết cả đêm ngày.

Xuân Trường, 19-9-2021.

ĐINH XUÂN BÌNH

 

 

Bài họa 8:

Bạn thân

 

Mấy đứa bạn thân chỉ có mày

Cả đời vẫn trẻ thấy càng hay...

Mở ra đóng lại khi thèm muốn

Hơi nóng tỏa lan ấm suốt ngày.

Thanh Hóa, 19-9-2021.

NGUYỄN ĐỨC HIỀN

 

 

Bài họa 7:

Khoái...

 

Ngoài thơ tớ chỉ khoái riêng mày

Sáng sớm nâng vài ngụm mà hay.

Tỉnh táo tinh thần hương ngát tỏa

Bao nhiêu phiền muộn vụt tàn ngay.

Vũng Tàu, 19-9-2021.

ĐOÀN NGỌC THỌ

 

 

Bài họa 6:

Ấm chè

 

Thức cả đêm thâu cũng tại mày

Năm cành một ấm tưởng là hay.

Mụ nhà khéo đuổi ra ngoài chái

Tý tởn chiều hôm đến cạn ngày.

Vũng Tàu, 19-9-2021.

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 5:

Giỏ ấm

 

Ruột đã xơi xong vẫn giữ mày

Đem làm giỏ ấm... ối chà hay...

Vợ yêu khéo léo om chè nụ

Chồng quý ung dung uống tối ngày.

Hà Nội, 19-9-2021.

BÙI NGỌC HÀ

 

Bài họa 4:

Độc ẩm

 

Ngoài mụ xã ra chỉ có mày

Hít hà xoa xít thấy hay hay...

Hương thơm vị đượm hồn tinh túy

Vắng chút mà xem chán cả ngày.

Hải Phòng, 19-9-2021.

PHÚC HỮU

 

 

Bài họa 3:

Ủ ấm

 

Bao năm ta kết bạn cùng mày

Ấm ấm, tròn tròn thấy cũng hay.

Đông lạnh nồng nàn hơi nóng tỏa

Tay ôm miệng uống bấy đêm ngày.

Cẩm Khê, 19-9-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 2:

Ủ ấm

 

Còn thương cái thuở gọi tao mày

Đến bạc phơ đầu vẫn cứ hay...

Trải cuộc tình sâu xuyên tháng tháng

Bày nhân nghĩa đậm suốt ngày ngày...!

Tuy Hòa, 19-9-2021.

HIỆU VĂN

 

 

Bài họa 1:

Ủ ấm

 

Sắn khoai kết nghĩa buổi tao mày

Chè búp, nhân trần, nụ vối... hay...

Giữ ấm gia đình thương mãi cảnh

Nhường em đãi bạn thỏa vui ngày.

Rạch Dừa, 19-9-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: