Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: BẮN TIN

 

Bài xướng:

Bắn tin

 

Rét quá... su su rụt cả vòi

Chàng đi buôn lửa thế là toi.

Mâm cơm nguội ngắt lòng không đợi

Bộ mặt nóng ran dạ lại đòi.

Dạo ấy tham tài chim thích hót

Bây giờ chán sắc bướm không coi.

Anh nào pháp ấn cao tay giúp

Muốn nổ mà sao pháo tịt ngòi...?!

ĐỨC THUẬN (Nam Định)

 

 

Bài họa 3:

Lười thế...!

 

Mới rét sơ thôi đã rụt vòi

Sừng tê, pín cọp,... phí tiền toi.

Nhũn như trạch chết không mèo muốn

Nhão giống chày ươn chẳng chó đòi.

Đồng đất ngon lành không thấy ngó

Ruộng sâu nước cạn cóc thèm coi.

Phải nhờ hàng xóm ra tay giúp

Nước nó bơm sang chắc ngập ngòi.

Hải Hậu, 18-12-2020.

ĐÀO HÒA

  


Bài họa 2:

Châm ngòi

 

Rét sun... mặc rét vẫn giương vòi

Có sẵn súng thần chẳng sợ toi.

Lạ phở buồn hiu nào nỡ đói

Quen cơm nóng hổi có chăng đòi.

Bây chừ phận hẻo ta thường đợi...

Ngày trước duyên thầm bậu cứ coi...

Quy luật luồn kim càng khó nói

Bắn lâu đạn lép phải châm ngòi.

Vũng Tàu, 18-12-2020

CỬ CHẾ

 

 

Bài họa 1:

Hẹn giờ G

 

Nỡm không... chửa rét đã co vòi

Hổ cốt uống vào cố... vưỡn toi.

Trèo núi luồn khe... mình gắng chịu

Lên bờ xuống ruộng... vợ còn đòi.

Bữa nào cánh mỏi vươn... rồi thấy

Khi ấy bướm vờn lượn... để coi.

Nắng ấm hong rồi ta mới thỏa

Giờ G... đại pháo sẽ châm ngòi...!

Thanh Hóa, 18-12-2020.

NGUYỄN THỊ BÍCH NỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét