Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: GẶT TỨ THƠ

  

Bài xướng:

Gặt tứ thơ

Kính tặng nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Việt Tú.

 

Thầyxuôi dòng kết hội thơ

Để người nhớ trộm những vần thơ...

Còn bao tình cảm dành cho vợ

Là bấy nỗi niềm để nối thơ.

Chịu khó giao lưu lòng vướng nợ

Vui thầm giữ trọn trí vương thơ.

Mấy ai về được vui ngày nớ...!?

Ngơ ngẩn tìm gieo gặt tứ thơ...

Vũng Tàu, 15-12-2020.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 5:

Khai truyền quyển thơ

 

Vượt biển ra khơi mở hội thơ

Con thuyền ghé bến mái nhà thơ.

Trăng treo sóng bạc chờ xuân khách

Gió gột mây lành đợi bạn thơ.

Cốt cách phong lưu đời tựa gấm

Tinh thần xán lạn đạo hòa thơ.

Đào mai diện mạo hoa thơm ngát

Chí cả khai truyền tặng quyển thơ.

Sài Gòn, 16-12-2020.

HỒ CẦM HỌC TIÊU

  


Bài họa 4:

Gặt mùa thơ

 

Xuôi xuôi ngược ngược viết vần thơ

Vấn vấn vương vương những tứ thơ.

Bục giảng dành cho bao chữ nghĩa

Văn chương chứa đựng những lời thơ

Chuyên cần trau chuốt nhiều từ ý

Chịu khó tuyên truyền những áng thơ

Thầy Tú gương trong đời tĩnh lạc

Ngẩn ngơ tìm kiếm gặt mùa thơ.

TX Phúc Yên, 16-12-2020.

NGÔ CHÍ TUYỂN

  


Bài họa 3:

Ngấm thơ

(Điệp từ)

 

Đã thật... gặp chồng giỏi nhạc thơ

Mỗi khi ngâm ngợi suốt hàng giờ.

Nhịp nhàng bám chắc theo lời nhạc

Mê muội không rời dõi án thơ.

Gân cốt rã rời nào bỏ nhạc

Thân hình tiều tụy cũng vì thơ.

Chồng ngâm vợ khoái đòi ngâm mãi

Tốt số cho nàng được ngấm thơ.

Sài Gòn, 16-12-2020.

THANH NHÃ

  


Bài họa 2:

Nảy hồn thơ

Cảm ơn thi huynh Cẩm Phú đã tặng thơ.

 

Thiếu thời nào có khiếu làm thơ

Giờ viết dông dài lẩn thẩn thơ.

Võ vẽ sáo đàn, khơi nốt nhạc

Mày mò nghiên bút, chắp vần thơ.

Thi huynh, thi hữu vui bình phú

Tri kỷ, tri âm thích họa thơ.

Vãng cảnh điền viên – tranh thủy mạc

Xế chiều bỗng thấy nảy hồn thơ.

Cẩm Khê, 16-12-2020.

NGUYỄN VIỆT TÚ


 

Bài họa 1:

Không bỏ thơ

Thơ vui mến tặng Cẩm Phú Hàn Nhuệ Cương.

 

Lão Nhật lâu rồi chỉ thích thơ

Cho dù mụ vợ cấm làm thơ.

Trong đầu chỉ lóe bao vần điệu

Khóe mắt luôn ngời những ý thơ.

Kết bạn trên phây toàn chữ nghĩa

Giao lưu xóm lưới chỉ dùng thơ.

Tâm tình nói nhỏ nhìn sau trước

Bỏ vợ... tôi ừ, chẳng bỏ thơ...

Trảng Bom, 15-12-2020.

VŨ NGỌC TRỪU

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét