Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: MỘT MÁI NHÀ

 

Bài xướng:

Một mái nhà

 

Hội thơ ta đó huyện Thanh Ba

Đầm ấm vui chung một mái nhà.

Họp mặt quản chi trời nắng hạ

Giao lưu nào ngại lúc mưa sa.

Sân chơi tao nhã tình tha thiết

Điểm đến thanh cao nghĩa mặn mà.

Hàng tháng bên nhau ta với bạn

Vần thơ trao gửi đẹp muôn hoa.

Thanh Ba, 16-12-2020.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

  

Bài họa 3:

Mong ngày gặp gỡ

 

Đồn rằng: Bác Lạn ở Thanh Ba

Chủ nhiệm vườn thơ của huyện nhà.

Ngát cọ, xanh chè... thương mới l

Vang vần, vọng tứ... chẳng kiêu sa...

Tuổi cao nghĩa trọng “Hòa” tao nhã

Ý nặng tình thân “Đối” mượt

Hẹn lỡ bao lần... lâu quá xá...

Mong ngày gặp gỡ... để trao hoa.

Vũng Tàu, 17-12-2020.

CẨM PHÚ

 


Bài họa 2:

Tựa một nhà

 

Làng mình đất Cẩm giáp Thanh Ba

Khác huyện nhưng coi tựa một nhà.

Bãi cọ ven đồi sông uốn khúc

Rừng chè đỉnh núi suối reo ca.

Anh qua Phú Thọ dừng chơi nhé

Chị đến trung du ghé nghỉ mà.

Đón lễ Vua Hùng vui hội tụ

Giao hòa thơ phú tặng ngàn hoa.

Cẩm Khê, 16-12-2020.

PHAN THỊ ĐÊ

 

 

Bài họa 1:

Một đài hoa

 

Mình về Phú Thọ ghé Thanh Ba

Xướng họa càng thêm ấm cửa nhà.

Nào quản đường trơn vào phố lạ

Ngại gì nước lụt bước chân sa...

Đùa... anh Hàn Nhuệ Cương này nhá...?

Giỡn... bác Phạm Đình Lạn đấy mà...!

Đất Tổ quê Chè tình nghĩa quá...!

Ghép vần xin tặng một đài hoa...

Vũng Tàu, 16-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét