Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: VIÊN GẠCH

 

Bài xướng:

Viên gạch

Kính tặng nhà thơ LGV.

 

Ngan ngát hương trầm trộn nước mưa

Chung tay hợp lực góp... xây chùa.

Công dày vun Đức niềm An đặng...

Nghĩa nặng rèn Tâm ý Thiện thừa...

Nào kể... lòng thành xua nghiệp cũ

Chẳng bàn... chí mọn đắc duyên xưa.

Âm thầm lặng lẽ mình tu tỉnh

Viên gạch vẫn thường đỏ sớm trưa.

Vũng Tàu, 19-12-2020.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Chùa quê

 

Tình quê thm thiết bóng ngôi chùa

Nhịp mõ hồi chuông phái Đại Thừa.

Nương chốn tâm linh gieo quả trước

Về bên kinh kệ lắng hồn xưa.

Thế nhân có chốn rèn tâm đạo

Lữ khách sa cơ tránh nắng mưa.

Điểm tựa tinh thần – ngôi bảo tự

Ba thời nhật tụng sáng – chiều – trưa.

TX Phú Mỹ, 21-12-2020.

LÊ GIAO VĂN

  


Bài ha 3:

Rộ án quan tham

 

Đất Mẹ nghìn năm trải gió mưa

Làng quê vẫn vọng tiếng chuông chùa.

Lời kinh tiếng mõ quan nào thấu

Chữ dục lòng tham cướp cứ thừa.

Dạy học thầy Chu đau nếp cũ

Đốt lò cụ Nguyễn xót nền xưa.

Giáo điều! Tu đạo mà quên đạo

Sấm động trời quang giữa buổi trưa.

Sài Gòn, 20-12-2020.

NGUYỄN KHOAN

  


Bài họa 2:

Lát đường

 

Nhân sinh nghĩa nặng nắng hòa mưa

Phúc đức Quan Âm ẩn mái chùa.

Cha mẹ phát tâm mong tiếp nhận

Bản thân hướng thiện để truyền thừa.

Trải lòng hỷ xả cơ duyên mới

Hóa giải ưu phiền nghiệp chướng xưa.

Viên gạch lát đường luôn thể hiện

Phúc lai ắt đáo sớm cùng trưa.

Sài Gòn, 20-12-2020.

HỒ NGUYỆT MINH

  


Bài họa 1:

Tâm đỏ

 

Trùng tu, tô tượng, đúc chuông chùa

Việc ấy năng làm tránh dột mưa.

Đức mọn tài hèn siêng sẽ đặng...

Lòng sân ý vọng bẵng quên thừa...

Người sau cùng dõi người đi trước

Nghiệp mới song hành nghiệp bước xưa.

Đời vốn vô thường... tu luyện nhé!

Gạch vàng Tâm đỏ sáng cùng trưa.

Vũng Tàu, 20-12-2020.

CẨM PHÚ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét