Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: BÊN CẦU

 

Bài xướng:

Nghĩa tình nơi ấy

(Ngũ độ thanh)

 

Buổi đó đường yêu gẫy nhịp cầu

Cho miền ước thệ cũng oằn sâu.

Người ngoan đã hiểu là thu chết

Lệ buốt đừng mang bởi ngõ sầu.

Nhục tủi giăng đầy trên mắt nẫu

Cay hờn vướng đủ giữa hồn đau.

Dòng sông chẳng giữ tình nơi ấy

Để tháng ngày đi nghĩa bạc màu.

BÙI TẤN HOÀN

 

 

Bài họa 6:

Rạng tươi màu

 

Ai làm gãy nhịp, lối sang cầu

Để mắt soi dòng, lệ thẳm sâu.

Pháo nổ đưa nàng, miền ấm áp

Thuyền trôi vướng bụi, nỗi u sầu.

Mây vàng gió lượn, hồng nơi đến

Chớp sáng mưa tuôn, tím cõi đau.

Bến cũ trăng thề, xin xóa hẹn

Mong hoa thắm sắc, rạng tươi màu.

Sài Gòn, 15-12-2020.

VŨ THỦY (CLB Thơ Biển)

  


Bài họa 5:

Kỷ niệm buồn

 

Kìa ai thả dáng bữa bên cầu

Vẫn tưởng thông luồng tận đáy sâu.

Nước chảy đôi bờ đơn phận rã

Thuyền trôi một bóng lẻ tim sầu.

Vì chăng lạc lối đêm buồn bã

Bởi tại thay lòng nghĩa đớn đau.

Cách trở tình duyên đành lỗi hẹn

Dòng sông kỷ niệm cũng phai màu.

Vũng Tàu, 15-12-2020.

VÕ QUANG CẢNH


 

Bài ha 4:

Nuối tiếc

 

Gãy đổ còn chi một chiếc cầu

Mang nhiều kỷ niệm ngỡ vùi sâu.

Nhưng rồi đọng mãi trong tiềm thức

Lại khắc hằn thêm những mảnh sầu.

Mỗi buổi về ngang lòng oặn thắt

Bao lần ngoảnh lại nhói hồn đau.

Nhìn sông nước vẫn êm đềm chảy

Chỉ bóng hoàng hôn đã nhạt màu!

PHƯỢNG TÍM

 

 

Bài ha 3:

Nhớ nhịp cầu xưa

 

Kháng chiến anh đi đã bắc cầu

Sao mà cứ ngại khúc sông sâu.

Duyên tình nỡ để vào canh hận

Chữ ái dành vương lẫn nỗi sầu.

Đắng nợ âm thầm ngày đó khổ

Cay dòng vắng vẻ tuổi này đau.

Giờ đây tiếng sáo còn vang gọi

Chiếc áo em trao vẫn đẹp màu.

TIẾN VĂN

 

 

Bài ha 2:

Mong đợi ngậm ngùi

 

Dường ai đợi ngóng ở ban cầu

Hng ngại ma lè chỗ nước sâu.

Sợ kẻ hờn ghen phiền mắt nẫu

Hờn anh dỗi giận khảm mi sầu.

Sương vờn giữa cả điều xa xấu

Liễu thở trong từng nụ đớn đau.

Nếu sẽ trời mưa đừng trổ quạu

Tình yêu ắt chẳng dễ phai màu.

TẤN THÀNH

 

 

Bài ha 1:

Cột giữ neo tình

 

Đường duyên vững mối tựa cây cầu,

Lũ ái dâng trào cảnh lụt sâu.

Xõa nguyệt gương ngời xua tủi chết,

Lùa than bếp lửa tiễn âu sầu!

Không còn đổ lệ buồn khi nẫu,

Cũng hết kêu gào khổ bị đau.

Dòng tương cột giữ neo tình ấy,

Nghĩa trọn niềm thương tỏa sắc màu!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét