Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Quang Cảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Võ Quang Cảnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THẮM TÌNH MÙA HẠ

 

Bài xướng:

Thắm tình mùa hạ

 

Sang hè phượng đỏ gió đùa chơi

Cảnh đẹp bình minh dõi cuối trời.

Mỗi lúc hoa vàng ươm nhụy khởi

Bao cành nụ thắm tỏa niềm khơi.

Chờ thăm bản giữa từng hôm tới

Đợi ghé nhà bên những buổi mời.

Nắng giữ hồn quê tình chẳng vợi

Dâng trào nghĩa bạn chửa hề vơi.

Thứ Tư, 14 tháng 4, 2021

Tấm lòng son

Chúc mừng sinh nhật Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần thứ 77 (14/4/1944 – 14/4/2021)

 

Bảy bảy mùa xuân trí dũng còn

Tâm ngời đức rạng tấm lòng son.

Dân giàu nguyện ước hoài mơ trọn

Nước mạnh cầu mong vẫn giữ tròn.

Nhóm lửa thiêu loài ma hám ngọt

Khơi lò nướng lũ quỷ tham ngon.

Muôn điều vạn ý cùng xây thỏa

Hợp sức đi lên dạ chẳng mòn.

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Mừng Nhật Minh tuổi sáu mươi

 

Đẹp mãi vui mừng tuổi sáu mươi

Tròn trăng tỏa rạng nét môi cười.

Gia đình thỏa nguyện là vươn tới

Bạn hữu chan hòa thả sức chơi.

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2021

Chùm xướng họa: CHUNG MỘT NỖI NIỀM

 

Bài xướng:

Chung một nỗi niềm

 

Ngẫm cảnh làng phây dạ thấy buồn

Trang nào cũng lạnh muốn bai luôn.

Người khen mỗi kiểu lâu thành ngại

Chủ vãng nhiều hôm vắng lại chuồn.

Xướng vịnh quê nàng như bão chảy

Ngâm bình ngõ khách tựa trời tuôn.

Nhà chung quạnh quẽ vì quên nhắc

Nợ cũng cười thôi bởi khuyết nguồn.

Thứ Năm, 11 tháng 3, 2021

Gặp gỡ đầu năm


Vui mừng cả hội đã về chơi

Hẹn mãi tầng cao hưởng gió trời.

Dõi biển Thùy Vân làn sóng lượn

Xem hồ Ngọc Thủy cánh bèo trôi.

Cà phê nghĩa bạn mơ ngày tới

Nhã nhạc tình thơ ước nẻo bồi.

Có buổi đầu xuân cùng gặp gỡ

Đong đầy nỗi nhớ chẳng hề vơi.

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Hoa bưởi trắng


Bên vườn nụ bưởi với đàn ong

Tỏa ngát mùi thơm mãi dịu nồng.

Nắng xõa bờ tre kề thửa ruộng

Mây sà bãi mía cận bờ sông.

Vài hôm tới dõi cành xanh thắm

Mỗi lúc vào xem nhụy ửng hồng.

Đợi những chùm hoa vừa mới nở

Tươi ngời rực rỡ trắng từng bông.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Giao lưu hội thơ

Nhân dịp Nguyên Tiêu năm Tân Sửu 2021.

 

Hương nồng kết bạn bởi tình thơ

Mãi ước cùng mong cả đợi chờ

Mở hội hôm rằm anh vẫn ngóng

Khai mùa giữa tháng chị hằng mơ

Kỳ qua phải vắng mà không ngại

Dịp tới đành xa dẫu chẳng ngờ

Đến buổi xuân về thêm rạng rỡ

Vui mừng nối lại những guồng tơ.

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

Lỡ hẹn Ngày Thơ

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Đêm Rằm kỷ niệm với Ngày Thơ

Hội khởi giờ đây mãi ngóng chờ.

Trở lại Đường thi người vẫn nhớ

Quay tìm Lục bát kẻ hằng mơ.

Còn mong bạn đến mà không lỡ

Cứ đợi mình qua dẫu chẳng ngờ.

Lũ Vít tràn sang đành phải sợ

Thôi nào... hoãn nhé, chọn thời cơ.

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

Vài cảm nhận khi đọc bài thơ VŨNG TÀU DU XUÂN 2021 của Võ Quang Cảnh

 

Một cây bút đang lên của Chi hội Thơ Đường luật thành phố Vũng Tàu. Nếu chúng ta theo dõi một số bài thơ gần đây trên dòng thời gian của anh thì thấy rõ điều đó. Anh bắt đầu đi sâu vào các biến thể Đường thi với những ngôn từ trong sáng mang một nét riêng của người lính khi rời quân ngũ về với ngành du lịch Vũng Tàu. Cái Tâm đã sẵn, cái Tầm đang lên.

Vâng! Chỉ là cảm nhận của riêng tôi.

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2021

Mùa xuân tuổi già

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Tay cầm thiệp nhỏ món quà Xuân

Lại hỏi mùa sang đã mấy lần...?

Mỗi chậu mai vàng bung trước cửa

Đôi cành quất đỏ dựng ngoài sân.

Nào hôm Lục bát vừa gây lỗi

Ấy buổi Đường thi cũng lạc vần.

Để nỗi niềm chung già ý nguyện

An lành sức khỏe được bình thân.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2021

Đất nước vào Xuân

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Cả nước vào Xuân cũng rộn ràng

Bao niềm khát vọng vẫn còn mang.

Phường thôn phố thị tung cờ đỏ

Lối ngõ đường quê trải nụ vàng.

Mãi ước con người luôn khỏe mạnh

Đang chờ cuộc sống sẽ giàu sang.

Mừng dân khởi nghiệp đà vươn tới

Đạt chuẩn thành công đến ngỡ ngàng.

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Quê tôi vào Xuân

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)


 

Sơn Bằng dải đất cạnh bờ sông

Bến cũ đò xưa cảnh ruộng đồng.

Trở lại làng bên mình vẫn nhớ

Quay về xóm giữa bạn còn mong.

Cành lan trước ngõ vừa bung nụ

Vạt cải đầu thôn mới tr ngồng.

Giữ nét xuân ngời bao gợi cảm

Quê nhà đổi mới đã thành công.

 

Vũng Tàu, 10-02-2021.

VÕ QUANG CẢNH

 

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Xướng họa: CHIỀU XUÂN NHỚ MẸ

 

Bài xướng:

Chiều xuân nhớ mẹ

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Xuân hồng ghé tặng cảnh ngời tươi

Giữa biển dòng xanh sóng gợn mời.

Mộng chữ duyên lành mơn gió thổi

Mang bầu phước ngọt dõi tình khơi.

Đường mơ khảm rộng màu hoa núi

Nẻo vọng dồn nhanh chuỗi sắc trời.

Dáng mẹ hiên nghèo ngơ ngẩn mãi

Vương niềm ngõ hạnh lúc chiều rơi.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Mãi chẳng còn...

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)


 

Ngóng đợi chờ trông đã mỏi mòn

Ghi vào nỗi xót cuộc đời con...

Từng hôm bóng ngã làn mây phủ

Mỗi buổi rèm che ngọn gió dồn.

Tủi phận tìm cha nhìn cuối bãi

Mơ lòng kiếm mẹ dõi đầu non.

Nhà chung tưởng nhớ cùng hai mộ

Lạnh vắng người xưa mãi chẳng còn.

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2021

Nghị quyết Đảng ta

Chào mừng Đại hội XIII thành công tốt đẹp.

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Nghị quyết đây rồi đã chỉ ra

Và như phổ biến tận muôn nhà…

Khi người ủng hộ hoài vươn tới

Ý Đảng song hành mãi vượt qua.

Giữ lấy niềm tin cần mở rộng

Về xây cuộc sống phải chan hòa.

Dân giàu nước mạnh đời an vững

Tổ quốc tươi ngời những nụ hoa.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2021

Vui tất niên hội café chém gió

(Nđthanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Hội mở cùng nhau lễ tất niên

Mừng Xuân rộn rã chẳng lo phiền.

Cho từng ước nguyện đời thêm ổn

Để những mơ cầu phận sống yên.

Nghĩa bạn hằng mong về khởi móng

Tình anh vẫn muốn dựng xây nền.

Khơi vần lĩnh xướng bình thi họa

Hái nụ hoa ngời mãi thắm duyên.

Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Duyên tình

 

Hương nồng giữ chặt mối tình em

Đẹp cảnh làng quê trỗi khát thèm.

Phủ những làn sương còn ướt lạnh

Che từng vạt nắng vẫn mềm êm.

Nhiều khi mãi ngóng vào ra cửa

Lắm bữa hoài mong đợi thả rèm.

Nỗi cảm vương lòng luôn hẹn ghé

Duyên giờ níu vọng dõi hằng đêm.

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2021

Sắc đỏ hương ngời

(Trốn vận; Tứ đối; Ngũ độ thanh)

 

Dõi nụ đào xinh hòa sắc đỏ

Nhìn hoa huệ trắng tỏa hương ngời.

Tưng bừng mở hội bao người tới

Rộn rã khai mùa mấy kẻ chơi.

Nghĩa Đảng muôn đường lo dựng nước

Lòng Dân một hướng giữ xây đời.

Cho từng thắng lợi càng xanh thẳm

Để mọi ân tình mãi thắm tươi.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

Một năm đầy biến động

 

Bài xướng:

Tạm biệt năm 2020

 

Năm tròn vất vả cũng lùi sâu

Thảm họa triền miên quá đỗi rầu.

Chính phủ bao ngày lo liệu trước

Dân tình những việc tiếp làm sau.

Đừng thêm nẫu hận vì cô vít

Chớ vẫy buồn than bởi nhịp cầu.

Tới đỉnh cao vời ta nhẫn nại

Xây đời hạnh phúc mãi bền lâu.

Thứ Ba, 5 tháng 1, 2021

Chào mừng Đại hội Đảng XIII

  

Xuân về khát vọng ở trong ta

Phố thị nông thôn đến mỗi nhà.

Đỏ sắc cờ sao ngời mọi ng

Xanh màu hạnh phúc đẹp muôn hoa.

Non sông đất nước thề không nhạt

Tổ quốc quê hương nguyện chẳng nhòa.

Tất cả chờ mong ngày thắng lợi

Chào mừng Đại hội Đảng mười ba.