Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THẮM TÌNH MÙA HẠ

 

Bài xướng:

Thắm tình mùa hạ

 

Sang hè phượng đỏ gió đùa chơi

Cảnh đẹp bình minh dõi cuối trời.

Mỗi lúc hoa vàng ươm nhụy khởi

Bao cành nụ thắm tỏa niềm khơi.

Chờ thăm bản giữa từng hôm tới

Đợi ghé nhà bên những buổi mời.

Nắng giữ hồn quê tình chẳng vợi

Dâng trào nghĩa bạn chửa hề vơi.

Vũng Tàu, 09-5-2021.

VÕ QUANG CẢNH

 

 

Bài họa 3:

Bức tranh mùa hạ

 

Phượng thả khăn điều giỡn gió chơi

Vừng đông le lói phía chân trời.

Hương sen đầm nọ theo sương khởi

Lửa lựu nhà kia giọi giếng khơi.

Trước ngõ hân hoan câu hẹn tới

Ngoài hiên rộn rã tiếng chao mời.

Nắng hong nỗi nhớ thêm vời vợi

Mưa trút nghiêng đồng nghĩa chẳng vơi.

Cẩm Khê, 11-5-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 2:

Hạ sang ngày ấy...

 

Trường cũ quay về chụp cảnh chơi

Nhìn hoa phượng đỏ giữa ng trời.

Đương mùa dịch dã thưa người tới

Giữa buổi giao mùa vắng bạn khơi.

Chẳng biết duyên xưa nh vẫn khởi

Hay chăng lối quẹo tiếng thân mời.

Hạ sang ngày ấy... còn đâu... bởi...!?

Ván đã đóng thuyền nghĩa chả vơi

Cẩm Khê, 10-5-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Khúc duyên mùa hạ

(Ngũ độ thanh; Đồng âm vận; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)

 

Phượng nở sân trường vẫy gió chơi

Hoàng hôn tím lựng phủ ngang trời.

Cho ngày hạ thắm hương lành khởi

Để luống hoa nồng nhụy thẫm khơi.

Những mộng tình dâng chờ nẻo tới

Từng mang nghĩa khảm gọi ân mời.

Ươm màu phước diễm xanh vời vợi

Sáng dịu duyên lòng mãi chẳng vơi.

Vũng Tàu, 09-5-2021.

BÙI TẤN HOÀN

* Trân thành cảm ơn quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét