Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Xướng họa: ĐỌC THƠ ANH

 

Bài xướng:

Đọc thơ anh

 

Đọc thơ xao xuyến cả chiều xuân

Chữ tốt văn hay ngọn bút thần.

Ý đẹp lời hay tài thiện mỹ

Tình sâu nghĩa nặng đức hiền nhân.

Trời Nam mến khách cau trao gửi

Đất Bắc yêu người trầu kết thân.

Thỏa thích lứa đôi niềm khát vọng

Trong lòng rực rỡ ánh trăng ngần.

Vũng Tàu, 08-5-2021.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa:

Sắc xuân

 

Rực rỡ tươi hồng một sắc xuân

Nhụy thơm lan tỏa tựa hương thần.

Ngày qua phô nắng khơi lòng bạn

Sớm đợi se màu tỏ ý nhân.

Tình đã một miền say bến nhớ

Nghĩa còn muôn vẻ kết đường thân.

Vườn xanh năm tháng nâng hồn họa

Dưới ánh trăng soi tỏa sáng ngần.

Vũng Tàu, 09-5-2021.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét