Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: THƠ HẾT TỨ

 

Bài xướng:

Thơ hết tứ

 

Thơ dường hết tứ viết sao đây

Quạnh quẽ ngoài song bóng nguyệt gầy.

Ra rả lời quyên niềm nhớ vọng

Nỉ non tiếng dế nỗi sầu vây.

Ngàn ly rượu Đế khôn san sẻ

Vạn áng Đường thi khó tỏ bày.

Ngắm bóng thời gian trôi lặng lẽ

Người còn đi mãi một ta say.

TX Phú Mỹ, 12-5-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa 4:

Có tớ đây

 

Hết tứ thì còn ý lão đây

Dẫu cho bóng nguyệt sớm hao gầy.

Trời xanh đâu ngại mưa chao đảo

Mây trắng nào lo gió bủa vây.

Chừng đã một thời đau thế đấy

Thì cho mấy cuộc ngán chi bày.

Chữ nghĩa đã từng giương bút thép

Chén tình chng sợ cái loa say...?

Vũng Tàu, 12-5-2021.

VŨ DUY TIẾN

 

 

Bài họa 3:

Về dệt áng thơ

(Nghịch vận; Bát láy)

 

Chuếnh choáng men nồng ngỡ đã say

Nhởn nhơ câu chữ cứ phô bày.

Chương dòng rã rượi không đường thoát

Ý tứ âm thầm vẫn bủa vây.

Quạnh quẽ hồn thi theo liễu thả

Đìu hiu tâm thức gọi trăng gầy.

Người về dệt mộng yêu chiều nhé

Để áng thơ còn thắm thiết đây!

Hà Nội, 12-5-2021.

THANH PHONG

 

 

Bài họa 2:

Cạn chữ

 

Thơ đà cạn chữ viết gì đây

Mỗi bận ngồi yên lặng lẽ gầy.

Than thở cùng trăng đêm lắng vọng

Thì thầm với gió nỗi buồn vây.

Người yêu tít tắp ngăn tâm sự

Bạn hữu gần xa muốn tỏ bày.

Xướng họa không còn mau mắn nữa

Vui cùng hoa cỏ một mình say.

Sóc Trăng, 12-5-2021.

PHM TH ĐÀO

 

 

Bài họa 1:

Trao thơ nhạt

 

Tứ cạn tình đầy sao viết đây?

Nâng ly cụng chén với trăng gầy.

Bằng lăng gọi phố màu mong phủ

Tiếng cuốc kêu đàn nỗi nhớ vây.

Bạn vắng chờ tin khôn diễn tả

Quê xa thương mẹ khó phô bày.

Đành đem mấy chữ trao thơ nhạt

Đất khách đêm buồn rủ gió say.

Hưng Yên, 12-5-2021.

NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét