Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 5, 2021

Chùm xướng họa: CÔ GÁI VÙNG CAO

 

Bài xướng:

Cô gái vùng cao

 

Cô gái vùng cao tính thật thà

Nụ cười chào đón khách phương xa.

Đây miền sơn cước tranh sơn thủy

Kia dải biên cương nét ngọc ngà.

Em bán khăn piêu hàng thổ cẩm

Chị mua áo váy của quê nhà.

Xuân về phố núi bừng hoa lá

Nhu nhú đào mai búp nõn nà.

Vũng Tàu, 09-5-2021.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 2:

Sơn nữ duyên

 

Sơn nữ cười duyên tính thiệt thà

Đón đoàn du khách ở nơi xa.

Vùng cao buôn sóc trông như ngọc

Một giải biên thùy ngắm tựa ngà.

Thổ cẩm nơi đây say đắm bản

Khăn piêu chốn ấy vấn vương nhà.

Xuân về thay áo xanh rừng núi

Mai nở đầy hoa trắng nuột nà.

TX Phúc Yên, 11-5-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 1:

Ngoan đẹp

 

Đẹp xinh em gái thiệt cùng thà

Dẫu biết phương trời mãi tít xa.

Áo mới trên non sương tuyết lạnh

Tình nồng dưới bóng ánh trăng ngà.

Ngưi đi nương rẫy khơi dòng suối

Kẻ tới đồi xanh dựng mái nhà.

Hình dáng tươi màu tô sắc nước

Soi trong gương tỏ nõn còn nà

Vũng Tàu, 10-5-2021.

DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét